Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015
Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015
NGHĨ GÌ
Mỗi giây phút trôi qua, là đất trời đã khác
Vẻ đẹp hôm xưa, nay chẳng đẹp nữa rồi
Muốn lớn mạnh, rắn phải mau lột xác
Muốn nên tiên phải chọn kiếp luân hồi !
Phố Quê 31/8/2015
THANH DẠ
Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015
SAU MƯA...
Sau mưa lá rụng, hoa rơi
Sau mưa, trời vẫn trắng trời, trắng mây
Lắng nghe thời tiết ngày ngày
Lòng mong mỏi có một mai thuận hòa !
Phố Quê 30.8.2015
THANH DẠ
Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015
NGHĨ VỀ THỜI TIẾT
Nghĩ về Cái Sự Đổi Thay
Thì Thằng Thời Tiết là hay thất thường
Phải chăng không chịu tới trường
Cho nên tính nó ẩm ương thế này ? !
Phố Quê 27/8/2015
THANH DẠ NGUYỄN
Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015
ĐẢNG LÀ...
Đảng là "ĐẠO ĐỨC, VĂN MINH" **
Một thời niềm ấy đinh ninh trong lòng
Gốc nguồn vẫn sáng, vẫn trong
Cuối đời, ta vẫn hằng mong như vầy !
Phố Quê 26/8/2015
THANH DẠ NGUYỄN
** Lời Bác Hồ nói về Đảng : Đảng ta là Đạo Đức là Văn Minh !
Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015
ĐÔI KHI...
ĐÔI KHI CŨNG BUỒN
Đã sinh ra ở cõi đời
Cũng là đạp đất, đội trời mà đi
"Cõi trần là Cõi Vô Vi"
Nghe người nói vậy; Đôi khi cũng...buồn !
Phố Quê - Những Ngày Vu Lan
23/8/2015 - 10/7/Ât Mùi
THANH DẠ NGUYỄN
Đã sinh ra ở cõi đời
Cũng là đạp đất, đội trời mà đi
"Cõi trần là Cõi Vô Vi"
Nghe người nói vậy; Đôi khi cũng...buồn !
Phố Quê - Những Ngày Vu Lan
23/8/2015 - 10/7/Ât Mùi
THANH DẠ NGUYỄN
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)




