Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

THƠ CỦA BẠN THƠ



THƠ CỦA BẠN THƠ :
(THƠ PHẠM THỊ KIM)






CHỢ HÓP

Mình về Nam Sách, tỉnh Đông
Nhớ vào Chợ Hóp ,Nam Hồng quê ta
Chợ Hóp chỉ nhỏ vậy, mà...
Con tôm, con cá la đà tìm nhau
Hàng hóa bầy bán trước sau
Quần áo đủ cỡ, đủ mầu đẹp sao
Sáng chiều  nhộn nhịp ra vào
Hỏi mua, chào bán rì rào đổi trao
Quầy hàng giảm giá xôn xao
Như tranh, như cướp ào ào mua nhanh !...

Chợ quê như một bức tranh
Bao nhiêu người vẽ mà thành đông vui !...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét