Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

THƠ TÌNH TRÊN TRANG BẠN

HƯƠNG TÌNH TRẤN BIÊN
(Tặng người tôi yêu!)



Vạt cỏ mềm ngai ngái hương tình
Cánh tay anh gối đầu em êm ái
Văn miếu Trấn Biên sừng sững nằm bên phải
Hơi thở em bên trái dịu mềm!

Trăng thượng tuần trắng lõa ngực êm
Tròn trịa căng đầy gió vờn phơ phất
Đất trời hỡi – là hư hay là thực?..
Và em nghiêng trăng cũng ngả theo mình!

Trái đất hình như đang rùng rình
Cơn địa chấn sau vòng tay ân ái
Tiếng dế nỉ non run bờ cỏ dại
Lại bồng bềnh, lại cây lá…khuyết đêm!

Mình bên nhau dưới góc trời Trấn Biên
Cùng ở giữa - linh thiêng – phồn thực
Đêm nay nữa lại nhen đầy ký ức
Lửa trái tim sưởi ấm tiếp dặm dài!..

Hơn ba trăm năm mở cõi người ơi
Ơn vó ngựa phiêu bạt miền cung kiếm
Để đêm nay ta cùng trải nghiệm
Một chút tình ngây ngất khoảng trời xa!..


PTQ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét