Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

BỐN LĂM NĂM ĐÃ ĐI QUA


45 NĂM ĐÃ ĐI QUA...
(lời gửi vợ sau 45 năm chung sống - từ 6/4/1969)






45 NĂM ĐÃ ĐI QUA
VỢ TÔI TỪ BẤY... VẪN LÀ...HOA KHÔI !
TÔI LO ÔM ĐẤT, ÔM TRỜI

VỢ TÔI LO CHUYỆN ÔM TÔI...MÀ SẦU

BỐN LĂM NĂM, TẠ MỘT CÂU :
- CÁM ƠN EM VẪN GIỮ MẦU THỦY CHUNG !


Làng Hóp 5/4/2014 T.D

4 nhận xét:

  1. bốn nhăm năm sắp trọn đời
    mà trông họ vẫn đẹp tươi là là
    tuổi già tình vẫn không già
    trai Nam Sách, gái Thanh Hà đẹp duyên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn lời bác đã truyền
      Bốn nhăm năm, một con thuyền chung bơi
      Bây giờ thân rã, xác rời
      Kiểu gì cũng phải nói lời cảm ơn
      Rằng ta số trắng, phận trơn
      Mà Em cũng chẳng thèm hờn giận chi
      Công nàng ta mãi khắc ghi
      Rồi ta sách bút lại đi...với đời !
      Em ơi, Em hỡi, Em hời...

      Xóa
    2. Ơn chàng đã tạ một câu
      Mong chàng cũng giữ mãi " màu thủy chung"
      Đừng đi đâu nhé lung tung
      Chúng mình chỉ ở trong vòng tay nhau
      Trăm năm dầu bạc mái đầu
      Hai ta cùng hát một câu ân tình
      Sang thăm anh, chúc anh chị trăm năm hạnh phúc.
      Kỷ niêm 45 năm ngày cưới có linh đình không anh?

      Xóa
  2. "BỐN LĂM NĂM, TẠ MỘT CÂU :
    - CÁM ƠN EM VẪN GIỮ MẦU THỦY CHUNG !"

    Tuy anh chạy nhảy lung tung
    Chắc rằng em biết...nhưng không phàn nàn

    Cảm ơn em cả vanj lần!

    Trả lờiXóa