Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

THANH MINH

THANH MINH








Mịt mù, mù mịt....đã lâu
Bây giờ đến hẹn - ngõ hầu Thanh Minh
Hãy TRONG hãy SÁNG từ mình
Cho Trời kia phải thuận tình sáng theo !



Phố Quê 02/4/2016 
(25/2/Bính Thân)
THANH DẠ NGUYỄN

Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

HÃY VỀ CÙNG TÔI



Phố Hóp có quán Ô KÊ
Ai thích ca nhạc hãy về cùng tôi
Rượu ngang, thịt chó làm mồi
Nhậu say ta sẽ cất lời ca vang
Hát cho cả xóm, cả làng
Thấy rằng độ mạnh rượu ngang thế nào !

Phố Hóp ngày cuối tháng dương lịch
(31/3/2016) THANH DẠ NGUYỄN

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

KHOE...



KHOE
(Lời 1 Cựu Hoc Sinh)

Con chỉ học hết cấp 2 *
Mà giờ Con đã thành Ngài Xeo-Ô **
Bạn con học giỏi lắm cơ
Đã thành Tiến Sỹ; Bây giờ theo con !

Phố Quê 28/3/2016
Thanh Dạ Nguyễn
* Cấp 2 = Trung Học Cơ Sở bây giờ
** CEO = Người Quản Lý .

VẢI THIỀU NAY ĐÃ ĐƠM HOA . MIỀN QUÊ GIỜ CŨNG NHIỀU NHÀ KHANG TRANG !




Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

CHỨC TƯỚC NGÀY XƯA

CHỨC TƯỚC NGÀY XƯA
(tặng bạn Đỗ Đình Tuân 
nhân ngày ngài từ chức Xóm Quan !)

Chức nào cũng phải bỏ tiền mua
Từ Chức Thổ Ty đến Chức...Chùa
Chức Tước bấy giờ như chiếc thuổng
Cho Thằng Biết Lỗ để...đào cua !

Phố Quê 17/3/2016
THANH DẠ NGUYỄ