Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

NHẬT KÝ



NHẬT KÝ 9-6-2013



Lâu lâu vợ lại bỏ đi...
Một mình tự hỏi: “Ăn gì hôm nay?”

Có vợ thường trực cũng hay
Sẽ không phải nghĩ “Hôm nay ăn gì” !

Làng Hóp 9-6-2013 T.D


13 nhận xét:

  1. Lâu lâu vợ lại bỏ đi...
    Một mình tự hỏi: “Ăn gì hôm nay?”

    Trong đầu lóe ý nghĩ này:
    Bia ôm-quán ấy-chưa say,chưa về!

    Trả lờiXóa
  2. Lâu lâu vợ lại bỏ đi...
    Một mình tự hỏi: “Ăn gì hôm nay?”

    Trong đầu lóe ý nghĩ này:
    Bia ôm-quán ấy-chưa say,chưa về!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì anh quên hẳn đường về,đúng không?

      Xóa
    2. Cũng đúng mà lại cũng không
      Bởi anh ngại ĐỨC ÔNG CHỒNG của em !
      Em về gặng hỏi thử xem
      Rằng em giờ muốn ăn NEM ấy mà
      Nửa đời có chán RAU NHÀ ?

      Xóa
    3. Rau nhà là thứ chúng ta thường dùng!

      Anh ơi đừng có ngại ngùng
      Đã gần năm chục,chửa cùng với ai.

      Thề có đầu gối:Không sai

      Nhưng Hồng Nga vẫn thương hoài đến anh:

      Ngồi nhóm bếp,gầy trơ xương
      Hỏi rằng chịu được mấy ĐƯỜNG QUYỀN đây?

      Xóa
    4. Trông ngoài thì cũng hơi gầy
      Nhưng mà MỌI THỨ còn NÂY ra trò
      Lo gì khoản ấy mà lo
      Cứ vào TRẬN ĐẤU mà đo sức mình
      Nói mồm nào đã ai tin !

      Xóa
    5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    6. Thăm bác,nhà vui quá bác nhỉ!

      Xóa
    7. Nửa ngày gảy,vẫn nằm im

      "NÂY,NÂY" kiểu ấy Nga xin anh rồi!

      Cứ nhìn bức ảnh anh ngồi:
      Đầu gối củ lạc lại lồi cả xương!

      Ta đây làm vẻ "như thường"

      Chắc trong nửa hiệp-chọn đường tháo lui!

      Thương anh Dự quá,anh ơi!

      Xóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác có những vần thơ hay!

      Xóa
    2. Khen thật - hay lại khen đùa
      Cũng làm THI SỸ MỘT MÙA thấy vui
      Dù gì cũng đến với tôi
      Sau ngày vất vả ta ngồi BUÔN DƯA !

      Xóa