Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

THƠ CỦA NỮ SĨ VŨ-NAM CHI HỘI ĐƯỜNG THI HẢI-PHÒNG

alt
                        LẲNG LƠ
                      (Ngũ độ thanh)


      Bỗng chợt vương sầu bởi khách thơ
      Đường thi xướng hoạ giỏi không ngờ
      Câu từ sáng sủa tình êm dịu
      Ý tưởng cao vời nghĩa mộng mơ
      Trót lỡ trần gian vùi phận hẩm
      Đành vui cõi ảo đón duyên hờ.
      Thương người thục nữ còn tươi trẻ
      Mãi chịu bên đời tiếng lẳng lơ

SAM_1164.JPG, 827 KB
.
Comments (73) Posted to CHÙM XƯỚNG HOẠ 06/30/2013 Edit

ĐÁNG THƯƠNG


ĐÁNG THƯƠNG

 

Suốt đời chẳng nghĩ đến ai
Lại mơ lúc chết,quan tài đầy hoa...

Trăm năm trong cõi người ta
Sống mà như thế
                  cũng là...đáng thương !

Làng Hóp  12-2000.T.D

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2013

HẠ THÁN 2



HẠ THÁN 2
(thơ mời họa)

 

Nắng chi NẮNG CỰC quá chừng
Để VIÊM thể xác,để MƯNG tâm hồn
Muốn đi ĐỔI GIÓ ĐỒ-SƠN
Liệu rằng Ở ĐẤY có hơn Ở NHÀ ?
Ai tường thì mách giùm ta !

Làng Hóp 05-7-2013 T.D

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

NẾP SỐNG LÃO GIA


NẾP SỐNG LÃO GIA

 

Một bát canh cua,mấy quả cà
Đã thành bữa nhắm của nhà ta
Xơi nhiều đặc sản thành đau “gút”
Mặc lắm đồ zin khó giặt là
Học bác Thu Tuân sài bí quả
Theo ngài Ngôi Tạ thưởng quỳnh hoa
Chớ ham học “mốt” trào lưu trẻ
Không khéo mang danh lũ hợm già !

Làng Hóp 04-6-2013 T.D

GIỐNG ỚT ...CẢNH DƯƠNG

ỚT NÀY NHẶT CỦA HỒNG-NGA . VỪA LÀ ĐỂ NGẮM,VỪA LÀ ĐỂ...CHƠI !

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

NHỚ LÃO NÔNG



NHỚ LÃO NÔNG



Suốt đời cặm cụi dưới đồng sâu
Mưa nắng đa đoan,bạc mái đầu
Cơn gió ngược chiều xô lão ngã
giữa mùa thu hoạch,lúa đang mâu !

Làng Hóp 6-2009 T.D