Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

NẾP SỐNG LÃO GIA


NẾP SỐNG LÃO GIA

 

Một bát canh cua,mấy quả cà
Đã thành bữa nhắm của nhà ta
Xơi nhiều đặc sản thành đau “gút”
Mặc lắm đồ zin khó giặt là
Học bác Thu Tuân sài bí quả
Theo ngài Ngôi Tạ thưởng quỳnh hoa
Chớ ham học “mốt” trào lưu trẻ
Không khéo mang danh lũ hợm già !

Làng Hóp 04-6-2013 T.D

2 nhận xét:

  1. "Một bát canh cua,mấy quả cà
    Đã thành bữa nhắm của nhà ta
    Xơi nhiều đặc sản thành đau “gút”
    Mặc lắm đồ zin khó giặt là
    Học bác Đỗ Tuân trồng bí quả
    Theo ngài Ngôi Tạ ngắm quỳnh hoa"

    Đêm đêm TÌM MÓ,SỜ HOA LẠ
    Tự nhủ "mình đây đúng CHỬA GIÀ!

    Trả lờiXóa
  2. Có HOA LẠ mà SỜ thì cũng QUÊN GIÀ được vài phút .Nhưng mà KIẾM ĐÂU RA ? HN có GIÚP được không mà DẬY DỖ như zạy ?

    Trả lờiXóa