Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2013

ƯỚC GÌ !

Ước gì hóa Chú Mèo Vàng . Để đánh tầm quất cho Nàng một phen !

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

HẬN TRỜI



HẬN TRỜI
(viết sau khi Trung mất)

Mới nửa đời,đã phải chết đi
Dù đang sống hiền lành,tử tế
Sao có kẻ bất nhân,tồi tệ
Lại sống lâu,vinh thân,phì gia

Dẫu là trời cũng mù quáng tối đa
Cũng cá nhân,bất công,thiên vị
Người tử tế phải nghiễm nhiên được quý
Mới đáng làm Trời cai trị nhân gian !

Làng Hóp 22-6-2013 T.D

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

HẠ THÁN


HẠ THÁN

 

Một gian nhà ở với xoong,nồi
Nắng hạ xuyên vào-nóng gấp đôi
Nằm cạnh vợ già - 3 bếp lửa
Phen này hóa TÓP dễ như chơi !

Làng Hóp ngày Nhà Báo CM
(21-6-2013) THANH DẠ

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

VĨNH BIỆT EM NGUYỄN HỮU TRUNG


VĨNH BIỆT EM NGUYỄN HỮU TRUNG
(đồng phân ưu cùng Tô Hà,Minh Hương và Vân Anh)

 
Tuổi em chưa tới năm ba
Mà sao trời đã bắt xa cõi đời
Thân nhân níu kéo không rời
Cũng không thắng nổi số trời đa đoan
Em về với cõi niết bàn
Khôn thiêng phù hộ bình an cả nhà
Buồn nào bằng phải chia xa
Xóm TRI ÂN mãi nhớ là có em !

Làng Hóp 11h45’ 20-6-2013  ANH THANH DẠ