Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

HẬN TRỜI



HẬN TRỜI
(viết sau khi Trung mất)

Mới nửa đời,đã phải chết đi
Dù đang sống hiền lành,tử tế
Sao có kẻ bất nhân,tồi tệ
Lại sống lâu,vinh thân,phì gia

Dẫu là trời cũng mù quáng tối đa
Cũng cá nhân,bất công,thiên vị
Người tử tế phải nghiễm nhiên được quý
Mới đáng làm Trời cai trị nhân gian !

Làng Hóp 22-6-2013 T.D

6 nhận xét:

  1. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
    Hồng Nga chân thành chia buồn cùng tang quyến và bạn bè của người quá cố.
    *
    HN thưa riêng với anh Thanh Dạ:
    "Đã mang lấy NGHIỆP vào thân
    Cũng đừng trách lẫn Trời gần trời xa!
    THIỆN CĂN ở tại lòng ta"

    TU NHÂN TÍCH ĐỨC MỚI LÀ BỀN LÂU.
    ----
    "Sao có kẻ bất nhân,tồi tệ
    Lại sống lâu,vinh thân,phì gia"
    -Cũng là hưởng Phúc nhà, kiếp trước
    Về cuối đời,chưa biết được đâu.
    Giờ làm kẻ bất nhân,ác độc
    Rồi kiếp sau,lại kiếp ngựa trâu.

    VÒNG LUÂN HỒI RẤT NHIỆM MẦU!


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn HONGNGA đã chia sẻ bằng lời lẽ của LUẬT LUÂN HỒI ! Biết vậy mà vẫn HẬN TRỜI đấy, HN ạ !

      Xóa
  2. NHÂN QUẢ - Thanh Dạ vốn rành.

    Sao lại vội trách TRỜI XANH thế này?

    Trả lờiXóa
  3. Chết là về bên kia với Phật
    Là xa rời hẳn với lo toan
    Là bản thân được đến với sự nhàn
    Mọi vụ lợi,tỵ hiềm không còn nữa !

    Trả lờiXóa