T H A N H D Ạ
THANH DẠ LÀ ĐÊM-THANH-BÌNH ; LÀ KHI TA SỐNG VỚI MÌNH,VỚI TA !
Thứ Tư, 8 tháng 6, 2011
ám ảnh trong vài ngày gần về những câu ca dao cũ ngày xưa
CÂU 1:
Ai ơi chớ vội làm giàu
Thằng TÂY nó tếch;Thằng TẦU nó sang
CÂU 2:
Tin BỢM :mất BÒ
Tin "BẠN": mất VỢ -nằm co một mình
CÂU 3(mới tinh)
"Diễn-biến-hòa-bình"...ở đâu
Của TÂY hay cũng của TẦU.hỡi AI ?
Thứ Hai, 6 tháng 6, 2011
CHÚC MỪNG BLOGS...CHOMINH
CHÚC MỪNG BLOGS CHOMINH
NHÀ CAO CỬA RỘNG,LUNG LINH SẮC MÀU
MẶT ĐƯỜNG RỘNG,CÓ CHIỀU SÂU
PHÒNG ĂN,PHÒNG NGHỈ,GÁC LẦU...CHỈNH TRANG
CHỦ NHÂN LỊCH THIỆP,ĐÀNG HOÀNG
SẴN LÒNG MỜI BẠN GHÉ SANG THĂM NHÀ...
CHÚC MỪNG NGƯỜI ĐÃ TÂN-GIA
AN CƯ,LẠC NGHIỆP,HÁT CA...NHƯ...ĐÀI
(
TỪ PHỐ HÓP NAM-HỒNG,NAM SÁCH,HẢI DƯƠNG)
Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2011
LẠI NGHĨ VỀ CÁI LƯỠI BÒ VÀ BIỂN ĐÔNG
BẤT THƯỜNG VÀ BÌNH THƯỜNG
bất thường là chẳng bình thường
bởi chưng người chẳng biết nhường nhịn nhau
xưa nay những cuộc đối đầu
nếu không sứt trán ;cũng chầu diêm vương
mong sao muôn sự bình thường
cái cần là phải
biết nhường nhịn nhau
Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2011
tình yêu đích thực theo quan niệm của tôi
NÓI YÊU
Nói YÊU
đâu có dễ dàng
Sao người lại nỡ
vội vàng nói yêu...
YÊU đâu
ở chỗ nói nhiều
YÊU đâu
ở chỗ nuông chiều giao hoan!
PHÙ DUNG
sáng nở
tối tàn
bởi tình yêu chết
khi màn đêm buông!
PHỐ HÓP 04-6-2011(03-5-TÂN MÃO)
Thứ Năm, 2 tháng 6, 2011
nhân xem tấm bản đồ hình lưỡi bò do TRUNG QUỐC vẽ lãnh hải của họ trên biển đông-tin do TIỀN PHONG
CÁI LƯỠI BÒ
Lưỡi bò liếm cả biển đông
Hỏi rằng như thế còn không THÁI-BÌNH...?
Nói thì lý lý,tình tình
Mà sao làm kiểu-nhà-binh vậy à
KIỂU NÀY LÀ KIỂU CHAINA ?
PHÔ HÓP 5-2011.RUOULANGHOP
Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011
nhắn với người khác giới để yêu nhau mãi mãi
TRÓI NHAU
( Mai về em thả tóc mây
Trói nhau ngàn sợi ,môi say tình nồng-thơ NHẬT HẠ tp HCM)
Trói nhau bằng những nụ cười
Có khi còn chặt hơn mười loại dây
Trói nhau bằng nụ hôn say
Khiến người chẳng nghĩ đến ngày thoát ra
Dịu dàng,nồng thắm,nết na
Khác gì địa võng,thiên la...hỡi người!
PHỐ HÓP tháng 6-2011-TD
viết nhân ngày thiếu nhi quốc tế 1-6-2011
YÊU CON
(yêu thương tặng các con tôi)
Con là vốn liếng tình yêu
Của cha của mẹ chắt chiu suốt đời
Qúy con như quý ông trời
Yêu con không thể đủ lời nói ra
Bao giờ làm mẹ,làm cha
Các con sẽ hiểu sâu xa...tình này
Phố Hóp
(nhớ ngày sinh nhật sắp tới của út VINH 18-6-1986)
Bài đăng mới hơn
Bài đăng cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)