Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT...



 HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CUỐI NĂM






Hội nghị tổng kết cuối năm
Kiểu gì cũng cứ phải "măm" thịt cầy !


Làng Hóp  28/12/2014  TDN

Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

CÂY KHẾ MÙA ĐÔNG

CÂY KHẾ MÙA ĐÔNG






Đông tàn, khế vẫn còn sai
Phượng Hoàng chẳng tới, không ai thèm về
Khế buồn khế rụng tái tê
Người buồn, người nhớ ủ ê...hỡi người !

Phố Quê 27/12/2014 TDN

Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

TA NGỒI BẤM QUẺ...


TA NGỒI BẤM QUẺ
(kính mời xóm TÂCĐ cùng họa
cho vui cửa vui nhà . Khà khà)









Ngựa sắp đi rồi, Dê đến thay
Ta ngồi bấm quẻ để cầu may
Năm qua Ngựa oải vì leo dốc
Xuân tới Dê mừng bởi núp cây *
Thành bại thế nào Mã vẫn đáo
Thối thơm chưa rõ Mùi còn đây
Năm qua, tháng lại ngồi xem quẻ
Phấp phỏng vui buồn, dạ biếng khuây !

Phố Quê 18/12/2014
THANH DẠ NGUYỄN

*Người tuổi Mùi, mệnh Mộc, năm tới
gặp nhiều điều thử thách gay go, quyết
liệt, nếu tỉnh táo và kiên quyết sẽ đạt nhiều
kết quả mỹ mãn .

Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014

CÙNG TÔN VINH THƠ...



CÙNG TÔN VINH THƠ : 6/12/2014

Được sự giúp đỡ,động viên của một số hội viên Hội Tri Ân Cuộc Đời, tập thơ Trăng Quê của 2 tác giả Nguyễn Văn Chuyền & Nguyễn Thanh Huyền ở xã Văn Đức P. Sao Đỏ thị xã Chí Linh  đã được NXB Hội Nhà Văn xuất bản và cho phép phát hành . Hôm nay 2 tác giả đã làm lễ giới thiệu tập thơ trên với gia đình, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp,và các thi huynh, thi hữu gần xa .Nguyễn Vũ Song Thu – người viết giới thiệu ; Tạ Anh Ngôi – người bình 1 bài; Thanh Dạ - người có họ với 2 tác giả...đã được mời dự buổi lễ long trọng này . Sau đây là những hình ảnh của Hội viên TÂCĐ đi dự Lễ giới thiệu tập thơ Trăng Quê của 2 tác giả :
CÓ Ô TÔ ĐƯA  ĐÓN ĐÀNG HOÀNG

CHỦ NHÀ NGHÊNH TIẾP

CÁC TIẾP VIÊN THÂN CẬN CỦA NHÀ THƠ

MC : CHỊ CẢ GỪNG

2 NHÀ THIÊN VĂN ĐỨNG CANH THỜI TIẾT

NHÀ PHÊ BÌNH HÀI LÒNG VỚI BUOIR LỄ

ĐOÀN THƠ ĐIỆN TỪ HÀ-NỘI VỀ MỪNG

TÁC GIẢ MỜI CƠM THÂN MẬT SAU LỄ

CHIA SẺ NIỀM VUI THƠ

ĐỘC GIẢ CHÚC MỪNG TÁC GIẢ

Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

VỊNH QUỲNH HOA



VỊNH QUỲNH HOA
(gửi tặng Hồng Nhan Tri Kỷ)




 











Ấp ủ bao ngày, hẹn tối nay
Cho người quân tử thỏa niềm say
Xiêm y nõn trắng lung linh mở
Hương nhụy lừng thơm chất ngất ngây
Cứ ngỡ lạc vào nơi cõi mộng
Lại ngờ đã đến chốn cung mây...
Quỳnh hoa như bạn tình tri kỷ
Chỉ nở đêm thanh; Chẳng nở ngày !


Làng Hóp 12h25, 27-6-2013 T.D