Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013
Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013
THƠ MỪNG QUỐC KHÁNH VIỆT NAM 2-9-2013
THƠ MỪNG ĐẠI LỄ
SÁU TÁM NĂM – LỘC PHÁT ĐÂY
ĐƯỜNG VUI LẠI SÁNG,CẦM TAY
LÊN ĐƯỜNG
TRÁI TIM RỘNG MỞ YÊU THƯƠNG
BẢN LĨNH PHÙ ĐỔNG PHI THƯỜNG...NGƯỜI ƠI
THUẬN TRỜI,THUẬN ĐẤT,THUẬN NGƯỜI
TA ĐI TÌM LẠI TIẾNG CƯỜI NGÀY XƯA !...
LÀNG HÓP 12H20’ NGÀY 01-9-2013 T.D
Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013
DUYÊN ƯA...NHÌN
DUYÊN ƯA...NHÌN
Hàm răng em trắng như ngà
Con mắt em sắc như là dao cau
Tóc em xanh nhức một mầu
Nhìn em trẻ đẹp mà đau phận mình
Răng anh gửi cả thiên đình
Tóc anh mây bạc,mắt xinh mơ huyền
Chúng ta không hội,không thuyền
Hình như cũng có cái duyên ưa...nhìn !
Làng Hóp 31-8-2013 T.D
Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013
TƯỞNG TƯỢNG
TƯỞNG TƯỢNG
(tặng Kim Thư – tác giả hồi ký NướcMắt&NụCười)
Em giống như con hổ
dũng mãnh mà bao dung
Nên một mình chịu khổ
trả nợ đời lao lung !
Chỉ khi nào KHỔ TẬN
Mới có ngày CAM LAI
Đông tàn cùng Nước Mắt
Nở Nụ Cười giêng hai !
Chỉ khi nào KHỔ TẬN
Mới có ngày CAM LAI
Đông tàn cùng Nước Mắt
Nở Nụ Cười giêng hai !
Làng Hóp 28-8-2013 T.D
Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013
CẢM XÚC LƯƠNG TĂNG
CẢM XÚC LƯƠNG TĂNG
Lương tăng !
bạn có vui chăng ?
Cũng vui
nhưng nghĩ
không bằng giữ nguyên !
Bởi chưng
có nỗi ưu phiền :
Lương chưa khởi động
Gía liền tăng cao
Lương tăng
được độ chín hào
Thì Xăng với Điện...
đã "cào" đồng hai !
Lương – Gía
đuổi bắt nhau hoài
Bà con bóp bụng
thở dài : Biết sao !?
Làng Hóp 28-8-2013
THANH VĂN DẠ
HOA NGỌC BÚT
HOA NGỌC BÚT
(viết tặng Kim Thư & cả Xóm TRI ÂN...)
(viết tặng Kim Thư & cả Xóm TRI ÂN...)
Mùa nào Ngọc Bút cũng ra hoa
Sắc trắng tinh khôi – trắng nõn nà
Như đức Văn Nhân và sức bút
Vẫn thường tỏa sáng ở trong ta !
Làng Hóp 28-8-2013 T.D
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)








