Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

DUYÊN ƯA...NHÌN


DUYÊN ƯA...NHÌN

Hàm răng em trắng như ngà
Con mắt em sắc như là dao cau
Tóc em xanh nhức một mầu
Nhìn em trẻ đẹp mà đau phận mình

Răng anh gửi cả thiên đình
Tóc anh mây bạc,mắt xinh mơ huyền
Chúng ta không hội,không thuyền
Hình như cũng có cái duyên ưa...nhìn !

Làng Hóp 31-8-2013 T.D

4 nhận xét:

  1. Nhà thơ không cứ tuổi, cứ trẻ mãi không già, cứ tươi mãi như hoa, và cứ yêu mãi như là chưa từng yêu.
    Chúc nhà thơ Thanh Dạ những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn NHÀ THƠ CHIẾN THẮNG đã tới thăm và chia sẻ về những vần TẾU TÁO TỰ VUI .T.D cũng xin kính chúc nhà thơ và gia đình nhiều niềm vui trong dịp CẢ NƯỚC VUI MỪNG (QUỐC KHÁNH) này !

      Xóa
    2. Đã không cùng hội cùng thuyền
      Mắt mờ vẫn cứ thích nhìn người ta

      Vẫn chưa cam chịu phận già
      CHÍ THANH DẠ quả vẫn là THANH NIÊN!

      Xóa
    3. Dãu rằng ANH đã LÃO NIÊN
      Thấy con gái đẹp như tiên PHẢI NHÌN
      Nhìn TIÊN mà chẳng tốn tiền
      Không nhìn là những THẰNG ĐIÊN,THẰNG ĐẦN !
      Nhìn nhiều chắc cũng...KHỎE GÂN ?

      Xóa