Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

TƯỞNG TƯỢNG



TƯỞNG TƯỢNG
(tặng Kim Thư – tác giả hồi ký  NướcMắt&NụCười)
Em giống như con hổ
dũng mãnh mà bao dung
Nên một mình chịu khổ
trả nợ đời lao lung !

Chỉ khi nào KHỔ TẬN
Mới có ngày CAM LAI
Đông tàn cùng Nước Mắt
Nở Nụ Cười giêng hai !

Làng Hóp 28-8-2013 T.D

4 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. " Em giống như con hổ
    dũng mãnh mà bao dung
    Nên một mình chịu khổ
    trả nợ đời lao lung !"

    Còn anh như cừu non
    biết phục tùng ,không nói

    Mỗi khi hổ kêu đói

    Cừu dịu dàng "hiến dâng"...

    Trả lờiXóa
  3. Hồng Nga muốn thế không
    Xin hãy làm con hổ

    Trả lờiXóa
  4. Lão Tuân ơi! hãy nhớ
    Ta về "méc" Thu cho
    Sư tử không sợ hổ
    Phen này Tuân trẹo giò!

    Trả lờiXóa