Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

NGÃU HỨNG THƠ MAI...


MAI...
 

 

Suốt đời em vẫn là Mai
Vàng hanh hy vọng...cho ai đợi chờ
Đi tìm mãi một áng thơ
Mà chưa viết trọn,bây giờ còn say

Bởi lòng nôn nóng hôm nay
Ngày mai sẽ tới,lại ngày mai sau...
Bông Mai Tứ Qúy thay màu
Xanh,vàng,đỏ,tím...cho nhàu lòng ai

Suốt đời em vẫn là Mai !...

Làng Hóp 11h15’ 14/9/2013 T.D

2 nhận xét:

  1. "Suốt đời em vẫn là Mai"

    (mai gặp anh nhé.ngày mai...suốt đời...)

    Anh(thanh dạ) nóng lòng rồi

    Đổi tên,em nói một lời:

    tên NAY

    Bên Nay,anh uống thật say
    Uống cho vũ trụ cũng quay cũng cuồng

    đời anh không muốn gì hơn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Qủa là KHÔNG MUỐN GÌ HƠN
      ĐƯỢC ÔM CHAI RƯỢU, ĐƯỢC HÔN NGAN-HỒNG !
      NẾU MÀ EM MUỐN LẤY CHỒNG
      CỨ VỀ PHỐ HÓP HỎI ÔNG THANH DÀ
      BẢO RẰNG EM LÀ HỒNG NGA
      YÊU ANH EM ĐÃ ĐỔI LÀ CÔ..."NAY"!

      Xóa