Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

LỜI TUYÊN THỆ TRƯỚC VONG LINH LIỆT SỸ








 

Giặc ngoại xâm,người đã đuổi xong rồi
người quá mệt,hãy về đây yên nghỉ
Lũ chúng tôi và cháu con,hậu duệ
sẽ thay người đuổi nốt giặc nội xâm !

Làng Hóp tối 26-7-2013 THANH DẠ & mọi người dự lễ TRI ÂN LIỆT SỸ

3 nhận xét:

  1. Giặc ngoại xâm,CÁC ANH đã đuổi xong rồi

    Dù không muốn,CÁC ANH đã về đây yên nghỉ

    Lũ chúng tôi không còn khổ như các anh một thủa

    THÁI BÌNH -tội gì không xả láng ăn chơi?

    Chúng tôi không cần hiểu

    Nước biển cũng lúc đầy

    lúc vơi!

    Trả lờiXóa