Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

TẦM TRÔNG



TẦM TRÔNG
(nhớ Nha Trang-Điểm Hẹn)
 

 
Vốn quen tắm nước ao tù
Nên khi ra biển,như mù tầm trông
Tự bao giờ biển mênh mông
Ta không ra biển,nên lòng quẩn quanh !
Ở đâu biển vẫn trong xanh
Ở đâu biển dễ hình thành bão dông ?...
 
Làng Hóp
đêm Nha Trang-Điểm Hẹn (08-6-2013) T.D

8 nhận xét:

  1. XIN ANH MỘT CHIẾC TEM VÀNG.
    CHÚC THƠ ĐẸP TỰA NẮNG VÀNG XÔN XAO...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nắng vàng gởi đến vùng cao
      Mong RỪNG với NÚI dạt dào SẮC XUÂN !

      Xóa
    2. Anh là Núi-Em là Rừng
      Rừng luôn cùng Núi quây quần bên nhau

      Chị cả biết sẽ đòn đau!

      Xóa
    3. Mông anh giờ đã hóa THAU,hóa ĐỒNG !

      Xóa
  2. TD đi BIỂN ĐỒ SƠN
    (bài này TD không đăng đâu nhé)
    ---

    Vốn quen tắm nước ao tù
    Nên khi ra biển,như MU TẦM CHỒNG
    Ngỡ rằng biển cũng có mông
    Khi ra gặp biển-trong lòng lạnh tanh!
    Ở nhà ôm vợ của anh
    Đồ nhà ta chẳng muốn thành Đồ Sơn! ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồ sơn là ĐỒ ĐEM SƠN
      Thoáng nhìn thì thấy phần hơn ĐỒ NHÀ
      Nếu mà BÓC HẾT VỎ ra
      Thẩm tra CHẤT LƯỢNG...đồ nhà CHẤT hơn !

      Xóa
    2. "CHẤT hơn", anh nói đúng,
      Nhưng thế này,anh ơi:
      đồ nhà là đồ cũ
      Còn Đồ Sơn:Cá tươi!
      Cổ xưa đã biết bao người:
      Cá tươi-cá lạ
      mấy người bỏ qua?

      Anh thử xem,rõ ngay mà.

      Xóa
    3. Em có ĐI THỬ thì ta hẹn ngày ?

      Xóa