Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011

CẤP CỨU…CẤP CỨU !
 (thơ mời thi hữu họa chơi)

Hôm nọ đi chơi,gặp một người
Tuổi chừng đầu 6 ,đít chơi vơi
Nói năng,thưa gửi nền ngôn hạnh
Cử chỉ khoan thai,nếp tính trời
Vừa giỏi văn thơ,tài đối đáp
Lại ham hội họa,thích đàn môi…
Giữa làn thu thủy,thuyền tôi đắm
Ơí xóm làng ơi ! Cấp cứu tô…ô…i…tôi !!!

Viết tại Hồng -- Thiên –Vân dạ hội đêm Nô-en 25-12-2011

1 nhận xét:

  1. Ôi vợ già ôi cấp cứu tôi!

    Bà thì già khọm,nách lại hôi
    nói năng: mắm cáy chan dùi đục
    Thua hẳn em tôi thấy vừa rồi
    lạ thế ,chỉ trong vài phút gặp
    Mà hồn tôi đã đắm,than ôi!

    (ước chi vợ được phần mười nhỉ
    Ừ-chỉ thế thôi,đợi thế thôi!)

    Trả lờiXóa