Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

CŨNG TỪ HÒN ĐẤT…
 ( Tặng XUÂN-THẢO)

Cũng từ hòn đất nặn ra
Cái là ông Bụt,cái là Vại dưa
Vại dưa mãn kiếp mặn,chua
 Quanh năm Bụt ngát hương đưa,quả đầy…

Người ta rõ thật bầy hầy
Vại dưa,ông Bụt…cũng tay người làm
Bụt bằng đất tốt cho cam
Có khi là đất tạp nham bãi bồi !?


Phố Hóp 01-11-2011 T.D



2 nhận xét:

  1. Sang thăm bác Thanh Dạ
    Lối đi thật vòng vèo
    Mời bác về Xóm lá
    Thăm bọn em tẹo teo

    Có xe con đưa đón
    Rượu bia uống thả phanh
    Gái đẹp nhiều vô kể
    Cứ chào bác bằng anh

    vui cùng bác mấy dòng
    Cảm ơn bác đã cảm nhận ở lục bát com

    Trả lờiXóa
  2. Lại thăm Bác Thanh Dạ
    lòng ngổn ngan trăm điều
    Chúc bác luôn mạnh khỏe
    Để nhiều người mến yêu

    Trả lờiXóa