Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014
NGÀY TẤT NIÊN
NGÀY TẤT NIÊN
(tặng H.Nga,Ngân,Mai,Huyền)
Tất niên,em đến thăm tôi
Một thùng bia hộp với lời chúc vui
Về hưu mươì một năm rồi
Các em vẫn đến thăm tôi những ngày...!
Phải xưa lắm đắng,nhiều cay
Nặng tình nặng nghĩa mà nay ngọt bùi ?
Phải xưa lắm đắng,nhiều cay
Nặng tình nặng nghĩa mà nay ngọt bùi ?
Làng Hóp
21/01/2014 T.D
Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014
HOA NHÀ TẶNG BẠN
HOA NHÀ TẶNG BẠN
CỦA NHÀ TRỒNG ĐƯỢC HOA TƯƠI
CÓ TÊN LÀ ĐÓA "SỐNG ĐỜI" RẤT DUYÊN
ĐẦU XUÂN GỬI TẶNG BẠN HIỀN
ĐỜI VUI TRẢI KHẮP CÁC MIỀN IN-TƠ...!
LÀNG QUÊ 20/01/2014 T.D
CỦA NHÀ TRỒNG ĐƯỢC HOA TƯƠI
CÓ TÊN LÀ ĐÓA "SỐNG ĐỜI" RẤT DUYÊN
ĐẦU XUÂN GỬI TẶNG BẠN HIỀN
ĐỜI VUI TRẢI KHẮP CÁC MIỀN IN-TƠ...!
LÀNG QUÊ 20/01/2014 T.D
Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014
TẾT NÀY BẠN ĐẾN
TẾT NÀY BẠN ĐẾN
Tết này bạn đến thăm tôi
Tôi sẽ kính mời 2 món nhậu nhanh:
THỊT LỢN QUAY với DƯA HÀNH !
Ăn xong,cùng ngắm bức tranh NGỰA...TẦU
Chúc nhau mấy chữ SANG-GIẦU
AN BÌNH,HẠNH PHÚC DÀI LÂU ĐỜI ĐỜI !
Thích,thì mời bạn tới chơi
Không thích cũng đến để...mời lại tôi !
Phố Hóp
18/01/2014 T.D
AI ƠI TRỞ DẬY...
AI ƠI TRỞ DẬY
Mặt trời đã ló rạng rồi
Ai ơi,trở dậy với đời,với nhau
Có gì cần nói,để sau
Cùng ra Chợ...để hát câu Thị trường
Hàng gì cũng vấn,cũng vương
Nhìn ai cũng thấy dễ thương như là...
Ai mua gối,nệm,chăn ga
Ta mua chút chút...về nhà...nhâm nhi !
Phố Hóp
18/01/2014 T.D
Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014
GỬI KIM THƯ
GỬI KIM THƯ (MINH QUANG)
(nhân đọc bài Nghĩ thơ)
Chân dài là “MỐT” thời nay
Quần ngắn,cũng “MỐT” thời này rất mê
Sao em cứ tự mình chê
Các anh thích vậy – hãy về diện đi !
Làng Hóp
16/01/2014 T.D
PHỤ CHÉP BÀI "NGHĨ THƠ":
....
"Chân cóc ngắn quần,ngắn thế thôi
Xù xì nhưng ngồi giữa hồn thôi
Nếu cố chen dăm ba ếch nhái
Quần ngắn,chân dài thật khó coi "
....
"Chân cóc ngắn quần,ngắn thế thôi
Xù xì nhưng ngồi giữa hồn thôi
Nếu cố chen dăm ba ếch nhái
Quần ngắn,chân dài thật khó coi "
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)











