Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013
DÌ TÔI
DÌ TÔI
( kính yêu tặng dì Nguyễn Thị Mát
Quốc tịch Anh – gốc Việt)
Dì tôi 81 tuổi rồi
Tết nào dì cũng mã hồi thăm quê
Nỗi lòng xa xứ giãi giề
Tình thương trải với bốn bề từ bi
Đồng tiền bát gạo cho đi
Cùng lời chia sẻ ;Nhận về niềm vui
Bao năm lang bạt xứ người
Nặng tình yêu với nụ cười trẻ trung
Nỗi niềm thăm thẳm vô cùng
Sáng từ biển rộng,trời trong,xuân thì
Thời gian và những bước đi
Con yêu dì,mãi khắc ghi trong lòng…
Làng Hóp 06 tháng
Giêng Qúy tỵ
(15 tháng 02 năm 2013) Thanh Dạ
Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013
NHỚ PHỐ HÓP
CỖI MÀ CHƯA CỖI
CỖI MÀ CHƯA CỖI
(họa bài Gốc Đào Gìa của Cẩm Tú )
GỐC CỖI NHƯNG CÀNH VẪN CÓ HOA
VẪN CHỒI LỘC BIẾC,THIẾT CÙNG THA
XÁC THÂN NHĂN NHÚM HỒN CÒN HÁT
CÀNH LÁ TE TUA SẮC VẪN CA
GIỌT GIỌT MƯA XUÂN NHƯ NHỚ TRẺ
CÀNH CÀNH ĐÀO TẾT BỖNG QUÊN GIÀ
XIN AI ĐỪNG TƯỞNG GIÀ THÌ CỖI
CỖI GẶP XUÂN VỀ VẪN CÓ HOA
Làng Hóp 05-Chạp-Qúy Tỵ Thanh Dạ
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)









