Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

BỖNG DƯNG NHỚ CỤ CHÍ - PHÈO



BỖNG DƯNG NHỚ CỤ CHÍ PHÈO

Bỗng dưng nhớ Cụ Chí Phèo
Cái Ông-Cụ-Tổ-Nhà-Nghèo ngày xưa
Nghèo không một túp che mưa
Suốt ngày say xỉn,cù cưa ngoài đường
Cuối đời nhặt được người thương
Nên tình Vườn-Chuối vấn vương nửa mùa
Vẫn không thoát cảnh bơ vơ
Để thằng Bá Kiến giả vờ kết thân
Biến Cụ thành kẻ tay chân
Gánh thay chúng nợ hồng trần thế gian

Luân hồi kiếp cũ đa đoan
Ruộng nương còn mất, thở than não lòng
Long đong - giờ lại long đong
Đứng đường,đứng chợ cầu mong việc làm
Thời này Bá Kiến quá tham 
Lại đông như ốc biêu vàng thành tinh
Chẳng còn vườn chuối náu mình
Để người bần-cố hồi sinh, đổi đời...
Đi làm thuê khắp nơi nơi
Làm tôi đòi tận phương trời xa xăm...

Nhớ nhau khấn cụ đôi vần
Ngõ hầu tâm sự bớt phần nôn nao
Lạy đất thấp,lạy trời cao
Linh thiêng, Cụ chớ vận vào cháu con…!

LÀNG HÓP 14-01-2013 T.D

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

THƠ TD TRÊN TẠP CHÍ TIẾNG QUÊ HƯƠNG

THANH DẠ. MỘ GIÓ



Một ngôi mộ gió chiến sĩ Hoàng Sa ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi

THANH DẠ

MỘ GIÓ



Xương cốt không, di vật cũng không luôn

Liệt sĩ hóa thân vào trời biển

Trong mộ chí có tình yêu hiển hiện

Để gió bay đi và gió trở về



Qua vạn năm,bao sinh mệnh tái tê

Cho đất nước yên bề độc lập

Nguyện ôm giữ biển trời và đất

Bất kể khi nào, bất kể nơi đâu



Người sống cam tâm ôm trọn nỗi sầu

Ôm mộ gió – ôm làm sao được gió !

Gió  là không và gió luôn là có

Linh hồn người gắn bó với quê hương



Đất nước ta biết bao độ chiến trường

Những mộ gió ở nơi nào chẳng thấy

Ở nơi nào chẳng có tàn hương cháy

Liệt sĩ bao đời ở đấy giữ non sông !



Làng Hóp đêm Biển Đảo Quê Hương

9h30’ 05/01/2013  
THANH DẠ
 http://nguyenthanhda.blogspot.com/

Những ngôi mộ gió  ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi


Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

ÔNG BÀ,CHA MẸ CHÁU ĐÂU

248617_580220371992517_982490088_n

ÔNG BÀ,CHA MẸ CHÁU ĐÂU
ĐỂ CHÁU LẶN LỘI ĐỒNG SÂU THẾ NÀY
KHÔNG AI ĐỂ Ý ĐẾN MÀY
CHẲNG MAY MẤT "GIỐNG DÂN CÀY" THÌ SAO ?!

LÀNG HÓP 13-01-2013  T.D

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

BỆNH NÓI NHIỀU


NÓI NHIỀU
CHƯA CHẮC ĐƯỢC NGƯỜI TIN

Cứ nói nhiều
Chưa chắc được người tin
Thế giới phẳng
Mọi điều
Dân biết hết !
Kiểu lải nhải : “Thằng Tăng Sâm đã giết…”
Lạc hậu rồi ,trong thời đại canh tân…!

Phải sờ vào Đầu Gối nói rằng Chân
Phải Nói rõ và Làm cụ thể
Lấy lại niềm tin là điều không dễ
“Thóc thật” “Tiền ngay”…
Chẳng cần nói chi nhiều ?!

Làng Hóp  12h00’  10-01-2013 T.D

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

HAI MẶT ĐỒNG TIỀN



ĐỒNG TIỀN

Đồng tiền 
vô tri
như con dao hai lưỡi
Là phương tiện
và cũng là hung khí

Nếu anh là họa sĩ,
nó giúp anh
khắc nên Bức phù điêu có hồn
Nếu anh là ác ôn
Nó giúp anh phạm tội

Không có quyền đổ lỗi
Bởi đồng tiền
nên tôi chẳng là tôi !

Làng Hóp  23h15’  09/01/2013 T.D

LẶNG LẼ TÔI - LẶNG LẼ TÔI


Thứ ba, tháng một 8


Lê Thiên Minh Khoa LẶNG LẼ TÔI

Lê Thiên Minh Khoa ở Đà Lat, khi viết bài thơ nầy.
 Lê Thiên Minh Khoa.

                                      LẶNG LẼ TÔI.

Trở về thành phố cũ tìm em
Lặng lẽ mưa bay về ngôi nhà cổ
Phải phiêu bạt qua bao mùa dâu bể
Em sang ngang đã mấy chuyến đò rồi!...

Trở về thành phố cũ tìm nhau
Lạ lẫm Từ Thức trở về cố xứ
Bạn học cũ đứa chân trời góc bể
Đứa tuổi xuân đã cát bụi lâu rồi!...

Trở về trường xưa thăm hỏi thầy cô
Tường đá xám chừ rêu phong đếm tuổi
Bác phu trường già run run tay chổi
Thầy cô ơi, thành thiên cổ hết rồi!...

Chỉ còn tìm đến giáo đường xưa
Mưa tháng bảy lạnh hơn ngày trước
Không có em, liễu rũ hoa tái nhợt
Thánh giá nghiêng buồn trong tiếng chuông nghiêng!...

Trở về thành phố cũ tìm xưa
Hoa phượng tím tàn rồi , không gặp được
Hoa đào đỏ mùa nầy chưa đến tiết
Tôi tìm xưa mà tôi gặp tôi thôi!...
LTMK

Bài thơ được NS. Trần Tích phổ nhạc, Ca sĩ  Vân Khánh hát trong 1 ca khúc cùng tên .
Mời  các tác giả, độc giả  nhắp chuột vào LINK  để đọc:  
QUY ƯỚC GỬI BÀI CỘNG TÁC VÀ GÓP Ý trên Tạp chí TIẾNG QUÊ HƯƠNG. trước khi gởi bài/comment  trên  tạp chí để tránh những rắc rối không đáng có và tạo điều kiện cho BBT chỉnh sửa bài, lên trang. 
TRÍCH DỊCH , ĐĂNG TẢI TÁC PHẨM  trên  tạp chí TIẾNG QUÊ HƯƠNG , XIN GHI RÕ NGUỒN: http:tapchiTIENGQUEHUONG.blogspot.com