Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

ÔNG BÀ,CHA MẸ CHÁU ĐÂU

248617_580220371992517_982490088_n

ÔNG BÀ,CHA MẸ CHÁU ĐÂU
ĐỂ CHÁU LẶN LỘI ĐỒNG SÂU THẾ NÀY
KHÔNG AI ĐỂ Ý ĐẾN MÀY
CHẲNG MAY MẤT "GIỐNG DÂN CÀY" THÌ SAO ?!

LÀNG HÓP 13-01-2013  T.D

4 nhận xét:

  1. ÔNG ,BÀ đang ở ...trên cao
    CHA dùng "hoa cải " nên lao tù rồi !
    Mẹ thời chạy ngược, chạy xuôi.
    Nên chi Cháu phải " tả tơi " thế này
    ÔNG ơi , ông ngắm Cháu này!
    Tuổi thơ "hiện đại " cấy cày ...chẳng sao !

    Trả lờiXóa
  2. Bấc thang lên hỏi trời cao
    Hỏi rằng có đất nước nào thế không ?

    Trả lờiXóa
  3. Ông ơi ghé mắt phía ĐÔNG
    Nơi " xây tượng lớn " mặc lòng dân nô !

    Trả lờiXóa
  4. Bác LÊ DUẨN có đâu ngờ
    Kẻ thù giả bạn,bây giờ lộ ra !

    Trả lờiXóa