T H A N H D Ạ
THANH DẠ LÀ ĐÊM-THANH-BÌNH ; LÀ KHI TA SỐNG VỚI MÌNH,VỚI TA !
Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015
CHÀO MỪNG NGÀY HỘI TRI ÂN...
Chào mừng NGÀY HỘI TRI ÂN
Mỗi năm chỉ có một lần đoàn viên
Những người con của ba miền
Hành hương về đất thánh hiền sẻ chia...
Phố Quê 19/9/2015
THANH DẠ NGUYỄN
Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015
DẠ KHÚC
Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015
GIAO LƯU THƠ Ở HỘI CỰU GIÁO CHỨC XÃ NAM-HỒNG NAM-SÁCH HẢI-DƯƠNG
HOA MAI - HOA HẸN !
HOA MAI - HOA HẸN !
Sớm nao hoa cũng nở vàng
Như lời ước hẹn huy hoàng...Ngày mai !
Ngày mai - Ngày của tương lai
Hãy nuôi hy vọng, nối dài niềm tin !
Phố Quê 10/9/2015
THANH DẠ NGUYỄN
BÀI " ĐÊM HOÀNG THẠCH" - LÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH HẢI-HƯNG GẦN 1/4 THẾ KỶ (NĂM 1992)
Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015
ĐÊM HOÀNG-THẠCH -BÀI THƠ CÓ TUỔI 1/4 THẾ KỶ
Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015
NHỚ CÂU "CON HỌC, THÓC VAY"...
Nhớ câu " Con học, thóc vay"
Thời xưa đã thế, thời nay...cũng vầy ?
Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy...
Xin đừng coi nhẹ việc này . Hỡi ai !
Phố Quê
Những ngày Hội Đưa Con Cháu Tới Trường
08/9/2015 THANH DẠ NGUYỄN
Bài đăng mới hơn
Bài đăng cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)