Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012


GIÃ TỪ VÀ HY VỌNG


Bay lên cao với tầm nhìn
Trời xanh,biển rộng,niềm tin chính mình
Mơ về tinh chất thủy tinh
Sáng trong tỏa ánh nhân tình cho nhau

Chữ rằng mang nặng,đẻ đau
Hình hài đất nước ngàn sau…trĩu lòng !

Làng quê trước giao thừa Tân-mão – Nhâm-thìn
THANH DẠ

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

BÁC CHƯA GIÀ
(họa bài Tự Thọ của bác Nguyễn Thế Tường
Chủ tịch Hội CGC xã Nam-tân Nam-sách HD )

TÁM CHỤC,XEM RA BÁC CHỬA GIÀ
TUNG DIỀU,ĐỌC SÁCH,LẠI TRỒNG HOA
GIAO LƯU CÁC HỘI CÒN SUNG SỨC
ĐI LẠI TAY XE VẪN MẠNH ĐÀ
VẪN TẬP DƯỠNG SINH VÀO SÁNG SỚM 
VẪN GIEO VẦN LUẬT LÚC CHIỀU TÀ
VỐN XƯA CỐT CÁN BÊN NGÀNH GIÁO
GIỜ LẠI "THI HÀO" Ở CHIẾU TA !

Phố Hóp 9h00 ngày 12-01-2012 Thanh Dạ

Phụ chép  bài xướng của bác Nguyễn Thế Tường:

TỰ THỌ

TÁM CHỤC XUÂN XANH CHỬA CHỊU GIÀ
VẪN CÒN PHONG ĐỘ,VẪN HÀO HOA
KHI VUI DIỀU SÁO,TÌNH MƠ MỘNG*
LÚC KHOÁI THƠ CA,NGHĨA ĐẬM ĐÀ
XƯA ĐÃ RẠCH RÒI TRONG VỚI ĐỤC
NAY CÒN RÀNH RẼ CHÍNH HAY TÀ
LẠC QUAN SỐNG ĐẸP ĐỜI THÊM KHỎE
TRĂM TUỔI – ÔNG BÀNH SẼ ĐÓN TA

*tác giả là hội viên CLB diều VN


Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012

TRI ÂN CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Xóm Tri Ân ,Xuân mới là sang tuổi mới .Thanh Dạ tôi có bài thơ chữ HAN (không phải chữ HÁN) chúc mừng các thi huynh,thi hữu đồng hương  .Mong mọi người cùng họa (và dịch nghĩa thì càng hay) cho TẾT và XUÂN thêm dui dẻ :

NHẤT MẾN THƯƠNG

NGÔI THẢO PHONG QUANG THỊNH TÚ TRƯỜNG
ANH THU TUÂN MẠNH THẠO HÀ HƯƠNG
CẢNH KIM SỬ PHỤNG TRUNG TƯ THẾ
QUÝ ĐỨC DẠ BIÊN NGUYỆT TUẤN DUNG !

Làng Hóp 14h05’ ngày 11-01-2012 T.D



MONG ƯỚC NĂM RỒNG (2012)

MONG ƯỚC NĂM RỒNG NƯỚC VIỆT TA
KHÓ KHĂN TRỞ NGẠI SỚM BĂNG QUA
RỒNG LÊN VŨ TRỤ CÀNG YÊU ĐẤT
Ý ĐẢNG LÒNG DÂN CHẲNG CÁCH XA !

PHỐ HÓP 12H00’ 11-01-2012 T.D

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012


Lại thách đối
Sắp hết năm Con Mèo,Thanh Dạ xin mời các bạn đối một câu chung kết sau đây:


HẾT NĂM MÃO;MÈO CÒN MANG MŨ MÃO



Kính mời các thi huynh,thi hữu !


Phố Hóp 10-01-2012 T.D
CÂU CHUYỆN CUỐI NĂM

Cuối năm âm lịch ,người ta thường tự mình kiểm điểm lại xem trong năm qua mình làm được gì,chưa làm được gì,nguyên nhân vì sao…để năm tới phấn đấu,phát huy cái tốt,khắc phục cái xấu . Thường thì người ta có thói quen nghĩ rằng : Căn bản vẫn tốt nhiều hơn xấu . Điều đó cũng đúng . Song làm thế nhiều khi đâm ra nhàm;Chẳng có tác dụng mấy;Rồi mọi việc cứ “Nguyễn Như Vân” – tức là VẪN NHƯ NGUYÊN.Năm nay,tôi làm khác đi một tý;Tức là TỰ PHÊ NHỮNG CÁI XẤU LÀ CHÍNH bằng thơ CHÂM BIẾM.Nếu được thì mời các thi huynh,thi hữu tham gia cùng họa cho vui:

CHÚ MÈO NĂM MÃO

CHÚ MÈO NĂM MÃO CÓ ĐẦU TO
MŨI NGỬI PHÂN MÌNH DƯỚI ĐỐNG TRO
RÂU VỂNH KHEN RẰNG ĐUÔI TỚ ĐẸP
BÊN MÌNH, CHUỘT VẪN MÚA TRONG KHO !


Quê nhà 10h’40 ngaỳ 10-01-2012 .T.D