Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

THƠ 8/3 TRÊN TRANG CỦA BẠN

Nhạc Trần Anh Thanh Dạ TN "Ngoại dao" vòi thơ nhưng cũng xin góp vói anh một bài về chuyện "nhớ 1/2 nhân loại nhé :
 
NHỚ EM YÊU
(Khi vợ vắng nhà)

 
Mấy bữa em xa nhà
Lòng anh như lửa đôt
Lặng chìm bao xót xa
Chiếc giường như rộng ra
Đôi tay trần trơ trẽn
Đâu ? mái tóc mượt mà
Mịn, êm - đầy trìu mến
Vẫn gối nhẹ hàng đêm ???...
Đâu ? ... tấm thân ấm êm
Đêm đêm hừng hực lửa
Sưởi trái tim yếu mềm
Và...còn nhiều , nhiều nữa....

Bao giờ ? bao giờ nữa ???
Công việc xong Em về ?
Chúng ta lại đốt lửa
Bằng những lời say mê...

Hãy yên tâm em nhé
Anh giữ sạch cửa nhà
Không bụi dơ gì cả
Căn phòng của đôi ta

 
2/2014

2 nhận xét:

  1. Bác Dự vẫn Thanh như ngày nào. Em tưởng bác không chỉ giữ sạch cửa nhà mình mà còn giữ sạch cửa nhà "người ta" nữa chứ. Khổ, cả một đời vẫn THANH!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây là bài của TRẦN NHẠC, bạn cần trên FB, tôi chép về !

      Xóa