Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

CÂY ĐA TRONG CHẬU

CÂY ĐA TRONG CHẬU






Rễ khoan thấu đất,lá hôn trời
Bóng mát che thân,tỏa mát đời
Lộn kiếp sao cam vào chậu nhỏ
Co cành,tỉa lá hóa đồ...chơi ?!

Làng Hóp 01-01-2001 T.D

8 nhận xét:

  1. Nếu em nhớ không nhầm thì bài này đã đưa lên Tri ân lâu rồi đúng không ạ ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có thể .Anh cũng không nhớ !

      Xóa
    2. Giờ anh già còn đâu
      anh nghĩ trước quên sau

      em chớ để trong đầu
      dù anh hay nói lộn.

      Xóa
    3. Vì quên,nên nói NHÃN NỒNG
      HẢI DƯƠNG nói ngọng,lấy chồng HƯNG YÊN
      Có ngày sum họp,điền viên
      VẢI THIỀU cũng phải YÊU TIÊN nhãn LỒN...G !

      Xóa
  2. Rễ khoan thấu đất,lá hôn trời
    Bóng mát che thân,tỏa mát đời

    Bởi mấy tay già mê trống bỏi
    Mà thân ĐẠI THỤ HÓA ĐỒ CHƠI!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồ chơi
      Nào có ai chơi
      Chỉ BỌN CÂY CẢNH kiếm lời,lừa nhau
      Nghĩ mình GIÀ CẢ mà đau
      Còn CHƠI TRỐNG BỎI...
      Lớp sau NÓ NHỜN !

      Xóa
  3. Nào ai có dám xem thường
    Càng thêm yêu quý mến thương ông già
    Một lời chia sẻ đó nha
    Chúc gừng của lão càng già càng cay
    Càng làm đổ đấy xiêu đây!

    Trả lờiXóa