Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

NGHE HÁT DÂN CA


NGHE HÁT DÂN CA
(rút trong tập Cõi Yêu – nxb VH 2013)


Nghe em hát khúc dân ca
Tôi rưng rưng nỗi nhớ nhà,nhớ quê
Nhớ con sông,nhớ bờ đê
Nhớ người cắt cỏ tóc thề áo nâu...

Bây giờ em ở nơi đâu
Để tôi tìm mãi trong câu : “Người về...” !

Làng Hóp
mùa xuân 2012 .T.D

4 nhận xét:

  1. Chập chờn như tỉnh như mê
    Sống giữa quê...lại nhớ quê nơi nào!

    Già,nghe hát vẫn nao nao
    Nhớ em láy mãi một câu:đừng về...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh giờ về sống ở quê
      Nhớ người cắt cỏ ven đê thuở nào
      Lời yêu chưa một lần trao
      Nên giờ mới nhớ cồn cào đó em
      Em giờ sang tận HƯNG YÊN
      Những ngày xa cách...giờ quên anh rồi ?

      Xóa
  2. Bài này trian đăng rồi
    Hôm nay dẫu muốn dẫu thôi ngại ngùng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đăng rồi ,nếu vậy,thì thôi
      Bài nào THẬT MỚI,THẬT TƯƠI...thì dùng !

      Xóa