Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

TIẾNG GỌI GIỮA MÙA THU





chỉ còn 
một chiếc lá thôi

một con chim lạc,
một trời mùa thu !
một ta
với
một kẻ thù
là ta
vừa dốt
vừa ngu
vừa hèn
!

3 nhận xét:

  1. Suốt ngày Dạ nghĩ đến Thu

    Phải chăng có chuyện tù mù gì đây!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ là GIỮA MÙA THU
      90 MƯƠI NGÀY NHỚ LÀ "U" CỦA MÌNH
      XIN ĐỪNG SUY DIỄN LINH TINH
      ĐỂ THU-TUÂN TƯỞNG MÌNH XINH NHẤT LÀNG
      ĐỂ TUÂN HIỂU SAI BẠN VÀNG
      ĐỂ CHO TÌNH NGHĨA TẮC ĐÀNG THÌ NGUY
      XIN ĐỪNG SUY DIỄN,DIỄN SUY !...

      Xóa
  2. Mặc đời suy diễn linh tinh
    Thu-Tuân vẫn tự biết mình là ai
    Mặc đời nói ngắn nói dài
    Tuân- Thu cũng chẳng hiểu sai bạn vàng
    Lo chi tình nghĩa tắc đàng?

    Trả lờiXóa