Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

NHẬT KÝ TRÔNG GIĂNG


NHẬT KÝ TRÔNG GIĂNG




Trông giăng chẳng thấy giăng đâu
Hai mươi giờ,lại giọt ngâu khóc đời
Mây đen kéo kín bầu trời
Ông giăng liệu có nhớ lời hẹn không ?!

Làng Hóp đêm Rằm Tháng Tám Qúy Tỵ
(19-9-2013)  NGƯỜI TRÔNG GIĂNG - THANH DẠ

5 nhận xét:

  1. Thôi kệ giăng với chả sao
    Xoa chân,phủi đất,quay vào giường thôi

    Lão bà đợi đã lâu rồi
    Mưa thì ta đấu cờ người xem sao!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn người VỖ TAY VÀO
      TIẾC RẰNG BÀ LÃO CÓ CHÀO MỜI CHI
      BAO LẦN BÀ LÃO ĐUỔI ĐI
      VÀ TA CŨNG CHẲNG THIẾT GÌ NỮA ĐÂU
      BÂY GIỜ CHỈ THÍCH...ĂN RAU !

      Xóa
    2. Anh không sợ thuốc sâu sao?

      Xóa
  2. Đấu để phân rõ thấp cao
    Thanh niên chưa chắc anh nào hơn ta!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói ra lòng cũng XÓT XA
      KHOẢN GIƯỜNG CHIẾU CỦA CHÍNH TA...TIÊU RỒI
      Bây giờ CHỈ TƯỞNG TƯỢNG THÔI
      CỦA NGON...CŨNG CHỈ LIẾM MÔI,ĐỨNG NHÌN
      KHÔNG TIN THÌ MẶC KHÔNG TIN !

      Xóa