Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

LO LẮNG VẨN VƠ

LO LẮNG VẨN VƠ

“Quê hương là chùm khế ngọt”
Cứ về mà hái mang đi
Chẳng ai chịu chăm với bón
Quê hương rồi sẽ là gì ?

“Nông dân là quân chủ lực”
Chiến trường,chiến dịch liên miên
Quân số không còn đủ sức
Để hát mãi bài “ Vùng lên...”

“Giai cấp công nhân lãnh đạo”
Bây giờ hóa kẻ làm thuê
Không được người ta bảo hiểm
Thử việc 3 tháng rồi về

Tầng lớp nhân tài – trí thức
(Là nguyên khí của quốc gia)
Quanh năm phải dùng thuốc ngủ
Thịnh,suy Vận nước,Vận nhà ?...
 
Làng Hóp 04-9-2013 T.D

4 nhận xét:

  1. Hồ Phương Thảolúc 13:29 4 tháng 9, 2013

    Vận NƯỚC-CHÍNH PHỦ LO
    Vận nhà-VỢ GIÀ gánh

    Ta cứ việc đánh chén
    Lo chóng chết bác ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói như NS XUÂN HINH "Sống với VỢ GIÀ chóng chết lắm",nên phải đi hát CA-RA-OK (nhưng phải dùng OK) đó bạn hỉ ?

      Xóa
  2. ANH THANH DẠ TRÓT GIÀ RỒI
    LẠI BẬN TÂM CHUYỆN BÒ CƯỜI TRẮNG RĂNG!

    NHIỆM VỤ ANH:CHIẾN ĐẤU HĂNG

    (Chiến đấu trên chiếc giường nằm của anh.
    Không đánh nhanh,không thắng nhanh
    Tà tà cứ đủ bốn canh là THẦN!)

    Trả lờiXóa
  3. Cám ơn em tặng mấy vần
    Từ nay anh đã biết thân mình rồi
    Không lo lắng chuyện lôi thôi
    Chỉ lo bồi dưỡng cho hồi sức xuân
    Nhỡ khi em có việc cần
    Thì anh thể hiện SỨC THẦN với em !

    Trả lờiXóa