Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

CHƠI VƠI THU


CHƠI VƠI THU

 

Mùa Thu – mùa của chàng,nàng
Để ai thơ thẩn,mơ màng Mùa Thu
Muà thu vào cuộc viễn du
Khoác lên một chiếc Bờ-lu sắc vàng ?

Vào thu lòng chợt bàng hoàng
Nỗi gì rơi rụng,hóa hoang giữa đời
Con đường vào cõi chơi vơi
Nửa về quá khứ,nửa nơi vô cùng...!

Thu về thầm thĩ nhớ nhung
Nuối thương một thuở đỉnh chung hẹn thề
Thu đi rồi lại thu về
Hơi thu lạnh lạnh tê tê nồng nồng

Cố nhân nhớ cố nhân không
Tuổi thu còn có bóng hồng ngày xưa ?

Làng Hóp 21-9-2013 T.D

2 nhận xét:

  1. Cớ chi lòng nặng vậy anh?

    Bao bài thơ cứ để dành cho Thu ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bởi anh là một thằng ngu
      CHI thì tiền tỷ,màTHU không hào
      Thức ăn RAU LUỘC,RAU XÀO
      Không tiền,nên chẳng MỤ NÀO MANG CHO
      Vắt tay lên trán mà lo
      Khoản THU thì it,CHI to quá trời
      THU,CHI LÀ VIỆC MUÔN ĐỜI
      THẤT THU NÊN PHẢI KÊU TRỜI VỀ THU !

      Xóa