Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

BIỂN ĐÊM

3 nhận xét:

  1. Biển đêm-sóng cứ vỗ
    Biển đêm-trăng cứ soi.

    Với ta: danh Thanh Dạ
    Cứ bếp lửa ta ngồi
    "thanh dạ" suy ngẫm chuyện đời
    Tiếc mình gối đã nhão rồi,còn chi

    Thức ăn ngồn ngộn ngoài kia
    Gân chồn
    không thể làm gì

    Buồn tênh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hì ...hiff Bạn Nặc Danh đọc được suy nghĩ của anh Thanh Dạ!
      Đúng là tri kỷ!

      Xóa
  2. Nặc Danh cùng với Hồng Nga
    Với LÃO THANH DẠ cũng là TRI ÂM
    Cùng ĐA CẢM cùng ĐA DÂM
    Xin đừng VẠCH ÁO & NGẦM CẤU NHAU
    Tớ đau thì bạn cũng đau
    Gìa ĐAU TRƯỚC,trẻ ĐAU SAU...hỡi người

    GÂN AI CỨNG ĐƯỢC SUỐT ĐỜI ?

    Trả lờiXóa