Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

VỊNH HOA QUỲNH


VỊNH QUỲNH HOA
(gửi tặng T.A.N&Đ.Đ.T)

 

Ấp ủ bao ngày,hẹn tối nay
Cho người quân tử thỏa niềm say
Xiêm y trắng nõn lung linh mở
Hương nhụy vàng thơm ngan ngát vây
Kẻ thưởng thức hương,hồn chất ngất
Người chiêm ngưỡng đóa,dạ dường ngây
Quỳnh hoa như bạn tình ương ngạnh
Chỉ nở đêm thanh;Chẳng nở ngày !

Làng Hóp 12h25, 27-6-2013 T.D

3 nhận xét:

  1. "HAY QUÁ!
    Hay đến thế là cùng"
    **
    Anh Thanh Dạ có bài thơ hay!

    Chúc anh chị một đêm yên tĩnh!

    Trả lờiXóa
  2. Chỉ nở ban đêm,chẳng nở ngày
    nở ngày e thẹn với người ngay
    Áo quần tụt hết ôi xấu hổ
    "hương nhụy vàng thơm" ai hưởng đây?
    Để cho nhân tục ham hà hít
    (họ hít họ càng ngây ngất say???)

    Thôi chỉ NỞ đêm cho nó sướng
    Hơi đâu hoài sức nở ban ngày!

    Trả lờiXóa
  3. BẠN NÓI PHẢI,CỦ CẢI CŨNG NGHE . CÁM ƠN CÓC NHA !

    Trả lờiXóa