Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

LÒNG ANH


LÒNG ANH



Lòng anh như hũ rượu
Ngọt ngào và chua cay
Em là người mộ điệu
Hẳn là ưa món này

Rượu anh làm từ gạo
Trồng trên Cánh Đồng Hoang
Cất từ men nhân bảo
Rượu này là Vinh-Sang

Nhiều khi thứ của quý
Lại giấu trong bùn đen
Như quốc hồn,quốc túy
Đâu ngờ... là giống Sen !

Làng Hóp 06-6-2013
THANH DẠ

1 nhận xét:

  1. Lòng anh như hũ rượu
    Ngọt ngào và chua cay
    Em là người NÁT RƯỢU
    Hẳn là ưa món này

    Rượu anh nấu từ sắn
    Trồng trên sườn núi cao
    Trộn thêm men lá vào
    uống nhiều ,say túy lúy

    Nhiều khi thứ của quý
    Lại mọc ven đường làng
    Đó là HOA XẤU HỔ
    Lắm gai mà cao sang!

    Trả lờiXóa