Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012

CHÍN NGHÌN LỄ HỘI

LỄ HỘI CÔN-SƠN,KIẾP-BẠC TẠI CHÍ-LINH HẢI-DƯƠNG

CHÍN NGHÌN LỄ HỘI

Chín nghìn lễ hội khắp non sông
Ai cũng mang theo một tấm lòng
Quốc thái dân an,trời đất thuận
Chín nghìn lễ hội – chín nghìn mong !

Chín nghìn lễ hội – chín nghìn mong
Hương khói lên trời có thấu không
Nghèo khó,giầu sang…đều thấy khổ
Bao giờ tín chủ được thong dong ?!

Làng Hóp
Mùa Lễ Hội Nhâm Thìn 2012 T.D

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

VỀ MÙA XUÂN

MƯA XUÂN
(tặng Cẩm Tú – tác giả bài thơ cùng tên)

Mưa rơi dịu nhẹ,thầm thì
Lời em ngày ấy nói gì như mơ
Mưa như bụi phấn xa mờ
Cũng làm ướt đẫm đôi bờ vai tôi

Mưa không rõ hạt mưa rơi
Mà cây xoan đã đâm chồi xanh non
Đã đành một thuở héo hon
Đã đành một thuở mỏi mòn chờ trông

Hạt mưa như có,như không
Để sông thao thức,để đồng khát khao
Để đất hờn với trời cao
Để anh khổ đến ngày nào…em ơi ?

Làng Hóp 03-1987 T.D

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2012

NGÀY THƠ VN 2012 TẠI THỊ TRẤN NAM-SÁCH H NAM-SÁCH

SỨC SỐNG CỦA THƠ
THANH DẠ TẶNG THƠ CLB THƠ NGƯỜI CAO TUỔI THỊ TRẤN NAM-SÁCH
THƠ NGUYỄN VĂN DIỆP
CLB UNESCO VĂN HÓA NAM-SÁCH CHÚC MỪNG (TRONG ẢNH:TẠ ANH NGÔI,BÙI HỮU MINH & PHÓ CHỦ TỊCH THỊ TRẤN NAM-SÁCH
CLB THƠ VN HUYỆN NAM SÁCH CHÚC MỪNG (NGUYỄN XUÂN TRÃI,ĐẶNG ĐÌNH BAN,PCT THỊ TRẤN NAM-SÁCH & THANH DẠ)

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012


HOA SỐNG ĐỜI

Sống đời là sống với đời
Nên duyên với đất với trời dài lâu
Nuôi tình nào có gì đâu
Đất cằn,khí loãng và bầu trời xanh
Rất giản dị,rất trong lành
Một chùm hoa nhỏ mong manh khẽ lời
Như bao hoa ở trong trời
Sống đời góp mặt cho đời sống thôi !

Làng Hóp 14h00 ngày 14 Giêng Nhâm-thìn T.D


Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2012

Thứ bảy, ngày 04 tháng hai năm 2012

Thanh Dạ và Tạ Anh Ngôi sang chúc mừng vuthisongthu về hưu

NHẮN GỬI NGƯỜI HƯU
(tặng những người gia nhập đội quân hưu)

Ai rồi cũng sẽ về hưu
Sau khi đóng đủ suất “sưu” cho đời
Về hưu đâu đã được chơi
Vợ,chồng con cháu sẽ đòi chăm lo…
Xin người hãy vững tâm cho
Về hưu là tiếp vai trò …làm dân
Mong người chân vẫn săn gân
Mắt còn sáng mãi,tinh thần vẫn hăng
Vẫn tròn hai nửa vừng trăng
Vẫn vui như những tháng năm…chưa về !

Làng Hóp 12h10’ 04-02-2012 T.D


Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

LỜI RU TRÁI TIM

Trái tim ru số phận người
Chẳng dành một chút lời tươi ru mình !
Lời tim ru tính,ru tình
Suốt đời một nhịp hy sinh cho đời
Xác thân mệt mỏi rã rời
Con tim nào dám nghỉ ngơi một lần?

Làng Hóp 17h5’ ngày thơ vn lần thứ 10
(03-02-2012 – 12 Giêng Nhâm thin)T.D