Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

TRI ÂN CUỘC ĐỜI: NHỚ MÃI TRI ÂN

TRI ÂN CUỘC ĐỜI: NHỚ MÃI TRI ÂN

Góp vần cho bác HÀ PHONG (bài NHỚ MÃI TRI ÂN):

Bài thơ chân chất,chân tình
Sửa VẦN một chút cho mình bảnh bao:
"TÔ QUANG chất giọng ngọt ngào
Gặp anh THANH DẠ thì nao nao lòng
Anh BIÊN là rất có công
Còn anh KHẮC NGUYỆT dai PHÔNG nhất nhà
Một lần gặp gỡ,hát ca
Hẹn ngày gặp lại để mà TRI ÂN !...

thanhdalanghop10h35' 22-9-2011

lời cây phượng


LỜI CÂY PHƯƠNG VĨ
 (tặng Đ.Đ.TUÂN và TÔ HÀ)

Gốc phượng lâu năm-gốc phượng già
Cành khô,lá héo...nói chi hoa
Bữa nay HẠ đến ,mầm như nhú
Bởi có em về tiếp sức ta !...

thanhdalanghop 22-9-2011

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2011

lại họa bài TÌM THƠ của ĐỖ ĐÌNH TUÂN



CÂU THƠ HỒN CỐT

Câu thơ hồn cốt ở nơi đâu
Thi sĩ băn khoăn hát "Ví dầu..."*
 Quằn quại lòng ve bao tháng hạ
Thân tàn ,xác rạc nỗi thâm sâu !

thanhdalanghop 21-9-2011
*ví dầu thuyền ván đóng đinh...(dân ca NAM BỘ)

 

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

TRI ÂN CUỘC ĐỜI: TÌM THƠ

TRI ÂN CUỘC ĐỜI: TÌM THƠ


CÂU THƠ GAN RUỘT


họa bài TÌM THƠ của ĐỖ ĐÌNH TUÂN

Câu thơ gan ruột vứt đi đâu
Rồi lại đi tìm dưới đáy sâu
Cái đáy hồn ta ngoài vũ trụ
Thuyền bay luôn sẵn ;Chỉ không dầu!

thanhdalanghop20-9-2011


Phụ chép bài TÌM THƠ của ĐỖ ĐÌNH TUÂN:

Vất vả tìm hoài đã thấy đâu
Câu thơ thăm thẳm đáy hồn sâu
Hồn ta đi kiếm hồn ta vậy
Mà lắm gian nan,lắm dãi dầu?

19-9-2011.Đỗ Đình Tuân
 

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2011

cảm tác đọc ĐỘC TIỂU THANH KÝ của NGUYỄN DU bản dịch MINH TƯ


ĐỘC"ĐỘC TIỂU THANH KÝ" CẢM TÁC

 "Rồng vàng tắm nước ao tù
Người ngoan sống với người ngu bực mình"*
Ông TƠ,bà NGUYỆT vô tình
Thánh nhân yêu NGỐ,thiên đình quý NGÔ**
Tài tình mây nước, sông hồ
Ai hay vùi lấp dưới mồ lãng quên!


thanhdalanghop18-9-2011
*ca dao VN **từ câu thành ngữ:Thánh Nhân đãi kẻ khù khờ
 

 

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2011

QUÊ HƯƠNG

QUÊ HƯƠNG
Mến tặng nhà thơ CẨM TÚ ở xóm TRI ÂN
Với bài HƯƠNG QUÊ rất hương vị


Là nơi từ đó tôi đi
Là nơi vẫy gọi tôi về khi xa
Là nơi lòng vẫn thiết tha
Dù nơi tôi đến đã là quê hương

Cách xa ngàn dặm đường trường
Vẫn lung linh sáng như gương trước nhà
Cánh cò bay lả bay la
Dòng song thu mướt như là tóc em

Nỗi niềm thao thức đêm đêm
Nhớ mong nhức nhối,dịu êm trong lòng
Cành tre đầu xóm cong cong
Chiều quê bóng mẹ lưng còng ruộng sâu

Ôi miền quê của dãi dầu
Bao đời cuốc bẫm cày sâu bao đời
Đạn bom ,bom đạn một thời
Sáng trong như ngọc theo người đi xa

Đói nghèo ở với mẹ cha
Giầu sang càng nhớ quê nhà mắm rau
Tình quê trời biển cao sâu
Đi xa ai dám quên câu trở về


Thanhdalanghop 17-9-2011 (20 tháng 8 TÂN MÙI)

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2011

TRI ÂN CUỘC ĐỜI: QUẢ MỒNG TƠI

gửi tác giả trồng QUẢ MỒNG TƠI


Mồng tơi trồng ở tận đâu
Bao giờ quả chín xây cầu bắc sang
Thủ Đô tấc đất tấc vàng
Vẫn còn chỗ để cho nàng trồng rau?


thanhdalanghoptuantruocdaythang9