Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

ĐỀ ẢNH TUÂN - THU






NGẮM ẢNH TUÂN THU
(tặng 2 bạn nhân xem ảnh
 kỷ niệm 30 năm chung sống)

Lặng ngắm Tuân Thu – Bạn của mình
Cái hình mới chụp – rất là xinh
Song Thu nay vẫn tròn như bóng
Tuân Đỗ giờ đây béo tựa…bình !

Hai cụ cùng nhau ngắm nghía mình
Sau hai lần đẻ lại càng xinh
Vẫn còn duyên lắm – còn duyên lắm
Vẫn muốn xin đời…giấy chứng sinh !

Làng Hóp   12-12-2012 T.D

Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

 

NỖI ĐẮM SAY

(Riêng tặng Thày Ngô Như Sâm- Người tặng

 hoa LAN BẠCH HẠC cho Xóm Tri Ân )

Thày Ngô Như Sâm tặng hoa

LAN BẠCH HẠC 




































 


6/12/2012
Đỗ Đình Tuân 



















Lan Bạch Hạc đẹp hơn Hạc Trắng
Chỉ thua một điểm : Hoa không bay !
Đẹp trong sáng là lòng Người tặng
Cho mọi người thêm nỗi Đắm Say !

 THANH DẠ

HOAN HÔ

HOAN HÔ !
(Mừng 2 em Nguyệt-Núi & 2 cháu Giang-Trang)




Giang Trang thật đã khang trang
Lần đầu thăng chức cả Làng Tri Ân
Bởi sinh một “Tiểu Mỹ Nhân”
Góp phần tăng Nữ,góp phần cân Nam
Người thì khinh Nữ trọng Nam
Ta nay trọng Nữ…thế gian mấy người ?
Ông bà,các bác…rất vui
Quê nhà gửi những nụ cười hoan hô
Khác nào sắm được Phi-Cơ
“Ruộng sâu,trâu nái”…bây giờ…kém xa !

Làng Hóp 11h15’ 08-12-2012 T.D

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

LỜI TÂM SỰ

CỘNG THÊM BUỒN















“Trời không chớp bể với mưa nguồn
Đêm nảo đêm nao tớ cũng buồn”
Ngày ấy Tú Xương đời hạn hán
Nằm mơ có phút nước Trời tuôn

Bây giờ động đất, Sóng Thần luôn
Mặt biển tầu Tầu tựa sóng tuôn
Mặt đất giao thông tai nạn lắm
Lòng tôi thương Tú cộng thêm buồn !

Làng Hóp 07-12-2012 (ngày động đất
 & sóng thần tái diễn ở Nhật) T.D

THẮNG THAM NHŨNG LÀ...

THẮNG THAM NHŨNG…LÀ KHI...




Tham  nhũng là kẻ lấy nhiều
Của dân,của nước về tiêu riêng mình
Làm cho dân,nước điêu linh
Còn cái “nhóm mình” lại rất tiêu hoang

Thắng tham nhũng thật rõ ràng
Là khi cả nước,cả làng giàu lên !

Làng Hóp 01h00’  07-12-2012  T.D

NGÀY TẬN THẾ SẼ BẮT ĐẦU


NGÀY TẬN THẾ SẼ BẮT ĐẦU



Ngày Tận Thế sẽ bắt đầu
Vào lúc khoảng cách Nghèo – Giầu quá xa

Vào lúc năng lượng tỏa ra
Đã thành lửa cháy mái nhà che chung

Vào lúc các nước tranh hùng
Khi mà có một bên khùng ,bên điên

Ném bừa Nguyên Tử qua biên
Tức thì Trái Đất hóa miền…hỗn mang

Ngày Tận Thế đã rõ ràng
Sao không dừng lại – Cứ càng lao “dô” ?!

Làng Hóp 11h55’ ngày 06-12-2012 T.D

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

THƯƠNG ĐỨA CON ĐẦU CHẾT TRẺ



CON ƠI !...
(khóc con trai đầu NGUYỄN DUY ĐỊNH
 sinh năm 1970,
 chết năm 1979
 khi bố đi B còn chưa chuyển ra Bắc được)








Sinh năm Một Chín Bẩy Mươi .
Giữa ngày sương giá,giữa trời khói bom
Cãnh nhà gạo ít,lương còm
Thân  hình con cũng gầy nhom như đời

Thương con lòng những đầy vơi
Vai cha,lưng mẹ gánh trời chiến tranh
Chắt chiu mọi nỗi ngọt lành
Chưa đành lòng bậc sinh thành .Con ơi

Chín năm cũng gọi một đời
Con đi …để mãi nụ cười hồn nhiên
Để cho mỗi cuộc đoàn viên
Thương Người-còn-ở-mãi-miền-xa-xưa

Dẫu còn sớm nắng,chiều mưa
Các em con cũng đã vừa lớn khôn
Có không một cõi linh hồn
Tử sinh,sinh tử,sinh tồn…Con ơi !

Làng Hóp ngày giỗ con ĐỊNH
( 06-12-2012  - 23-10-Nhâm Thìn)
NGUYỄN DUY DỰ - BỐ CỦA CON