Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012






HÀNH TRANG NGÀY ẤY CỦA NGƯỜI*

Lên tàu,túi chẳng một đồng xu
Sóng bủa mênh mang,gió mịt mù
Chỉ trái tim vàng sôi máu Việt
Và bàn tay ngọc vẫy mùa Thu !...

Bến Nhà Rồng
6-2011  T.D

*5-6-1911 từ Bến Nhà Rồng,Bác Hồ lên tàu
La Touche Tresville bắt đầu cuộc hành trình
Tìm đường cứu nước đầy khó khăn,gian khổ

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

VUI VUI (tặng ĐỖ MỖ - tác giả bài VUI)





VUI VUI

Thế thì tôi cũng như ông
giòn cười tươi khóc như không vấn đề
Buồn vui thời cuộc bộn bề
Con bò răng trắng,con bê răng vàng
Cháo ngô nấu với khoai lang
Vừa ngon vừa sạch hơn hàng SIÊU THI*
Ăn xong ngồi dịch HÁN THI
Vui vui thì rủ người đi NGỦ KHÒ
Mặc lũ bê,mặc lũ bò
Trắng đen kệ chúng biết lo VỀ VƯỜN !

làng hóp  16h50' 20-8-2012 T.D

*THI=THỊ



PHỤ CHÉP BÀI "VUI ?" CỦA ĐỖ MỖ:


(Trả lời một bạn thơ)

Được buồn ấy chính là vui
Có khi hơn hát hơn cười đó nghe
Thường thường mỗ vẫn cười toe
Đôi khi bất chợt “ngủ nhè” cũng nên
Lệ rơi nhẹ gánh ưu phiền
Vơi đi bức xúc bạn hiền thế không ?

Đỗ Đình Tuân
18/8/2012
Đỗ Đình Tuân
h
Đỗ Đình Tuân

Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012



NGHE LỜI ÔNG TẠ*

Nghe lời ông Tạ xui…khôn
Bán nhà phố để vào thôn mua nhà

Đã vào xóm bốn, xóm ba
Chỗ nào cũng lội như là cái ao

Dường như linh tính  thế nào
Nhân Hưng nơi ấy đất cao như đồi

Chắc là giá cũng rẻ thôi
Nghe đâu ông Tạ Anh Ngôi bán nhà ?!

Phố Hóp 21h07’ ngày 19-8-2012 T.D
*Ông Tạ ở thôn Nhân Hưng tt Nam sách





UỐNG RƯỢU – UỐNG NHAU

Chẳng phải là uống rượu đâu
Chính là ta đã uống nhau đấy mà
Cô đơn uống nhớ người xa
Bên nhau mượn chén để mà uống nhau !

Rượu là thứ thuốc giảm đau
Là thứ bàn ủi nếp nhàu tâm tư !

Làng Hóp
Ngày mưa bão 18-8-2012 T.D

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

NÓI VỚI NGƯỜI YÊU
1.
Trong tình yêu lứa đôi
Em luôn là thứ nhất
Anh nói điều rất thật:
Có thứ hai , thứ ba…
Em buồn rầu , xót xa :
- Sao không là duy nhất ?
Duy nhất mà biến mất
Anh còn gì nữa đây
Tình yêu thật là hay
Không bao giờ xếp loại
Tất cả đều tồn tại
Tất cả đều ngang nhau !
2.
Sao em cứ trách anh
Rằng anh hay uống rượu
Sao em không chịu hiểu
Rằng anh đang cô đơn
Cứ suốt ngày giận hờn
Bởi vì anh uống rượu
Nếu mà em muốn hiểu
Em biến thành rượu đi !
3.
Em đừng là cái dây
Để buộc chân anh lại
Tưởng khôn mà hóa dại
Anh vẫn đi bằng đầu
Dù anh có đi đâu
Em cũng đừng theo gót
Cứ cơm dẻo,canh ngọt
Anh đi , anh lại về !
Phố Hóp
Ngày đang bão (17-8-2012)
T.D

Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

PHẬT (DI LẶC) SỐNG Ở PHÚ - QUỐC

ANH TÊN THẬT LÀ ÚT HÀ Ở ĐẢO PHÚ QUỐC,CÓ THỂ LẶN CẢ NGÀY DƯỚI ĐÁY BIỂN SÂU 20M NƯỚC !