Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2012

LUẬN QUỐC-GIA

Vận nước xưa nay gắn với nhà
Nhà không có Nước cũng vong gia
Nước không có chủ là không nước
Vốn Quốc không rời được với Gia !

Vạn cổ tôn thờ Quốc với Gia
Nhà là của nước ; Nước của Ta
Dân giàu,Nước mạnh – Nhà của Nước
Việc Nước phải lo khắp mọi nhà !

Làng Hóp 21-02-2012 (28 chạp Tân-mão) T.D


Thứ Năm, 19 tháng 1, 2012

GỐM SỨ CHU-ĐẬU 10 NĂM TUỔI CHÀO XUÂN MỚI 2012

NHÌN LẠI 10 NĂM TRƯỚC NHÌN TỚI 10 NĂM SAU
LẠI ĐỐI :

--     Vế Ra :ĐẾN ĐÔNG TRIỀU GẶP CÔ LUYẾN TƯƠNG TƯ
(Đỗ Đình Tuân)
--     Vế Đối :VỀ SAO ĐỎ THẤY THÀY TƯ LƯU LUYẾN (Thanh Dạ)

Làng Hóp 9h00’ ngày 19-01-2012 (26 chạp Tân Mão )

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2012

CÂY CẢNH NHÀ TÔI

Xương Rồng một chậu ; Sống đời bên
Cây cảnh nhà tôi cực cực bền
Nắng hạ,mưa đông…không rụng lá
Không cần tưới tắm tự nhiên lên

Không cần tưới tắm…tự nhiên lên
Như thế nhiều khi ; Chủ lãng quên
Con cháu chúng mình…như thế nhỉ
Chẳng nuôi cũng lớn ! Nhẹ như tên !

Làng Hóp 13h01’ 18-01-2012 TD

KHOE TẾT

Tết nhất năm nay bạn thế nào
Nghe chừng phố xá giá tăng cao
Nông thôn mình có siêu- siêu- thị
Tứ quý mai hoa cạnh gốc đào

Tứ quý mai hoa cạnh gốc đào
Gà vườn,lợn đụng,vịt bơi ao
Hoa lơ hàng xóm,rau thơm chợ
Cá chép sông quê vó cất vào

Cá chép sông quê vó cất vào
Hấp cùng cây xả mọc bờ ao
Rượu ngon làng Hóp toàn men bánh
Nhấm nháp từ hôm cụ Táo khao !...

Làng Hóp 25 chạp Tân Mão TD

LẠNH CUỐI ĐÔNG

Cái lạnh nào hơn lạnh cuối đông
Đầy trời,mây trắng mãn từng không
Tiếng ai run rẩy trong đêm vắng
Người cũng cô đơn,cũng lạnh lòng ?!

làng Hóp 0h01' ngày 18-01-2012 T.D
TẾT NHỚ

Tết sắp đến rồi ; Em vẫn đâu ?
Bốn ba năm chẵn ; Thật là lâu !
Nơi em ngã xuống - không còn dấu
Chỉ thấy bao người nặng nỗi đau !

0h30’ 18-01-2012 (25-chạp-Tân mão)