Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

THẾ TRẬN NHÀN
(lại tự họa lần 2 bài Cứ ngỡ về hưu…)

Lúc xối mưa dầu,lúc nắng chan
Người như nhận “chỉ” của trời ban
Nhắm nghiền đôi mắt,im hạt thóc
Ngậm chặt hàm răng sợ lá han
Trời đã không tô màu lục diệp
Người càng quyết giữ sắc hồng toan 
Xưa nay nhân định nhiều phen thắng
Địch họa,thiên tai…thế trận nhàn !

Phố Hóp 13h’00 ngày 23-11-2011 T.D
CHẲNG THÍCH NHÀN
(tự họa bài “Cứ ngỡ…”)

Chẳng muốn về hưu,chẳng thích nhàn
Nhuộm đầu ở lại-để mưu toan
Tư duy đổi mới màu bơ rỉ
Giọng nói hùng hồn tiếng xẻng han
Đã giỏi ba hoa cầu dưới tín
Còn tài nịnh hót để trên ban
Công lao nhão nhoét như tương mốc
Phần thưởng mai này có mẻ chan !

Phố hóp 22-11-2011 thanh dạ 

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

CỨ NGỠ VỀ HƯU...

(kính mời các nhà giáo về hưu họa lại cho vui)

Cứ ngỡ về hưu sẽ được nhàn
Ai ngờ lắm việc phải lo toan
Cha già,mẹ yếu cần săn sóc
Con dại,cháu thơ kíp hỏi han
Hiếu hỉ liên tằng Làng,Xóm,Họ
Họp hành thường nhật Hội,Câu,Ban…
Lương còm,sức kiệt,thời gian ít
Vẫn phải chân tình,phải chứa chan !

 phố Hóp 20-11-2011 T.D

Thày NGUYỄN HUY CA hội viên cao tuổi nhất của HỘI CỰU GIÁO CHỨC xã NAM-HỒNG (90tuổi)
Chúc thọ các thầy,cô giáo tròn tuổi 70-80
ông NGUYỄN VĂN NGỞI-trưởng ban văn hóa xã chúc mừng HỘI CỰU GIÁO CHỨC

Giáo viên ba trường MẪU GIÁO,TIỂU HỌC,THCS xã NAM-HỒNG chúc mừng HỘI CỰU-GIÁO-CHỨC


Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

EM CHÀO THÀY
(thân tặng bạn Đỗ Đình Tuân 
nguyên gv Văn THPT Chí-Linh)

Em chào Thầy !-Thầy chẳng nhớ ra em !
Em thì lại không thể nào quên được
Cái tiết học Văn 40 năm trước
Ôi giọng thầy như nước mát mầm cây

Ngày Tri-Ân ,hạnh ngộ gặp thầy đây
Thầy già quá;Em không còn trẻ nữa
Ý nghĩa văn chương vẫn ngời như lửa
Em nhớ Thầy từ bữa...sáng tin yêu !

Chí Linh 19h00 ngày 16-11-2011 TD

Từ một tiết dậy văn



-Em không thể nhận ra thày
Thày gày nhỏ
Thày hom hem quá
Nhưng tiết dậy văn
Hoàng Lê nhất thống chí
Sao thày giảng lại hay đến thế
Đến bây giờ em vẫn nhớ không quên.

-Thày nắm tay trò…
Hỏi thăm lại họ tên
Người trò cũ… thày cũng đâu nhớ nữa
Nhưng âm ỉ một niềm vui
BỪNG TỎ:
Nơi hào khí những trang đời, trang sử
Thày trò ta từng gặp gỡ sẻ chia nhau.

16/11/2011
Đỗ Đình Tuân

VÀI HÌNH ẢNH TRI ÂN HỘI NGỘ NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VN 20-11-2011 TẠI CHÍ-LINH HẢI- DƯƠNG


CHỦ TRÌ CUỘC GẶP MẶT THÀY TRÒ CŨ:ĐẠI TÁ KIM QUY,TÔ HÀ,MINH HƯƠNG
NIỀM VUI DO HỌC TRÒ CŨ MANG LẠI



Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011

CŨNG LÀ DO…
(tặng bác Minh Tư-tác giả bài thơ Cái-Tự-Do*)

Thơ nào cũng bởi-cũng là do
Chuẩn-Mực-Tình-Người :ấy thước đo
Ý đẹp,lời hay,tình…lắng đọng
Vần trơn,chữ chuẩn,tứ hay ho
Chợt xem có vẻ lơ mơ đấy
Thực chất thành công lại gấp ba
Thơ phú tự do cần tứ đẹp
Văn chương khuôn mẫu ghét yêu ma


Làng Hóp 14-11-2011 thanh dạ
*xem tại Tri Ân Cuộc Đời ngày 13-11-2011