Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

THƠ CỦA BẠN THƠ TRÊN FACEBOOK

MUỘN
http://ts1.mm.bing.net/th?id=H.4856943486107652&pid=15.1

Muộn rồi... trời đã vào đông,
Lòng em cũng đã lấy chồng rồi anh!

Người về hát với xa xanh
Câu mồ côi cũ cho lành đời nhau

Muộn rồi... xa khuất mùa ngâu,
Cầu Ô Thước đã gãy câu chung tình

Thôi thì hãy cứ lặng thinh
Mà nghe hơi gió ngỡ mình còn yêu...

6 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Hay ở câu này phải không:
      "RUỘT em cũng đã lấy chồng" (?) nghĩa chi???

      Đêm qua,hai lão cùng đi

      Thanh Dạ chắc chắn biếu gì anh Tuân!!!

      Xóa
  2. Muộn rồi... trời đã vào đông,

    GIỜ EM CỨ PHẢI ÔM CHỒNG THÂU ĐÊM

    Anh nằm không,
    nhớ tới em
    Nhớ em...
    tưởng tượng ...
    cho thêm não lòng!

    Thà rằng chẳng biết cho xong


    Cầu Ô Thước bắc cũng không ai trèo!

    Thôi thì tưởng tượng rằng yêu

    Bên chồng

    vẫn nghĩ đang chiều người xưa...

    Trả lờiXóa
  3. Thơ HỒNG NGA viết về chủ đề này CŨNG HAY KHÔNG KÉM Nguyen Tram !

    Trả lờiXóa
  4. Trầm tư hương gió lặng thinh
    Con tim mách lẻo thấy mình còn yêu

    Trả lờiXóa