Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

THƠ NGUYỄN TIẾN HỘI



SỐNG CHO EM 




Anh giữ trọn đời năm tháng cũ
Sống cho em chưa bao giờ thấy đủ
Như dã tràng xe cát biển đời
Những thế hệ theo nhau hàng triệu triệu năm
Mong lấp biển tìm ngọc xưa đánh mất
Anh gom góp cho em tình yêu tinh chất
Ngày mỗi ngày thêm chút em ơi !
Bóng dáng em đi giữa cuộc đời
Như ngọn gió xao động mùa trăn trở
Cái rét mùa đông ,cơn nồng mùa hạ
Tháng mưa rào trời nổi cơn giông
Có hình em in bảy sắc cầu vồng
Anh chịu nắng,chịu mưa để làm tất cả
Để dáng hình em ngời lên rực rỡ
Để tình yêu chói sáng cả thiên hà
Dù có lùi vào quên lãng những ngày qua
Sống cho em với tấm lòng chân thật

Làng Hóp 14-7-2014 NGUYỄN TIẾN HỘI

4 nhận xét:

  1. Anh giữ trọn đời
    năm tháng cũ
    Sống cho em

    chưa bao giờ ANH THẤY ĐỦ tiền

    Như dã tràng xe cát biển (HÀ TIÊN)

    VẬY ANH ĐÃ SỐNG RẤT HOÀI,RẤT PHÍ!
    Những thế hệ theo nhau
    hàng ngàn thế kỉ

    Mong lấp biển tìm ngọc xưa đánh mất
    Anh gom góp cho em tình yêu tinh chất
    Ngày mỗi ngày thêm chút em ơi !

    Bóng dáng em đi giữa cuộc đời
    Như ngọn gió xao động mùa trăn trở
    Cái rét mùa đông ,cơn nồng mùa hạ
    Tháng mưa rào trời nổi cơn giông

    Có hình em in bảy sắc cầu vồng
    (ANH CỨ TƯỞNG EM ĐÃ LÀ ĐỨC PHẬT)

    Anh chịu nắng,chịu mưa ,
    đầu trần
    chân đất
    giả vờ tôn vinh

    cho "dáng hình em
    Chói lòa rực rỡ"(!)
    Khắp buồng nhà ta.
    Dù có lùi vào quên lãng những ngày qua
    Anh cứ thế
    cứ giả vờ
    Sống cho em với tấm lòng chân thật

    Nằm bên em
    ôm em
    mà lòng anh ngây ngất
    hình dung ra những cô gái chân dài...

    Trả lờiXóa
  2. LÀNG HÓP LÀ LÀNG HÓP ƠI
    CÂU THƠ HAY TỰA NỖI ĐỜI CÓ MEN !

    Trả lờiXóa
  3. BỞI ĐỜI GIẢ DỐI ĐÃ QUEN
    NHỮNG LỜI VỜ NỊNH NGHE THÊM BỰC MÌNH!

    Trả lờiXóa