Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

THƠ TRIẾT LÝ VỤN



LÝ TƯỞNG & HIỆN THỰC
 


Lý tưởng là cái-ta-có
Hiện thực là cái-ta-cần
Con đường nối hai điểm đó
Vô vàn khổ ải,gian truân !

Con đường làm ra hiện thực
Là con đường của Trí Nhân
Những ai có tâm,có đức
Hẳn vẫn nguyện cầu dấn thân !

Làng Hóp  05-6-2013 T.D


2 nhận xét:

  1. Lý tưởng nằm ở trong đầu
    Ta khao khát nó (nhưng)còn lâu mới gần
    Hiện thực ngay cạnh bên thân
    Ta sờ là thấy, ta cần có ngay...

    Đời chưa làm được thứ dây
    nối hư với thực như thầy được đâu?

    Trả lờiXóa