Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

GIAO LƯU THƠ HẢI-DƯƠNG - HẢI-PHÒNG



TIN GIAO LƯU THƠ HẢI-PHÒNG – HẢI-DƯƠNG



Đúng như lời hẹn trước-hồi cuối tháng 4-2013 khi CLB thơ Đường luật chi nhánh Hải Phòng về thăm Gốm Chu Đậu – hôm nay 23-5-2013,toàn bộ CLB thơ đường Chi hội thành phố Hoa Phượng Đỏ gồm 44 nhà thơ đã về Nhà trưng bày Gốm Chu Đậu gặp gỡ giao lưu cùng >30 nhà thơ của CLB thơ VN tỉnh Hải Dương.Về dự cuộc giao lưu có các quý khách gần xa sau đây : Nhà thơ Bùi Bá Tuân – Chủ tịch CLB thơ vn tỉnh Hải Dương ; Thạch sĩ Nguyễn Thị Kim Quy – phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam-sách ; phóng viên Đài,Báo TW & Địa phương.Trong khoảng thời gian gần 180’, cuộc giao lưu đã giới thiệu gần 100 thi phẩm tâm đắc về tình yêu quê hương,đất nước và với Gốm Sứ Chu Đậu nổi tiếng Hoàn Cầu.Thơ đã hay lại được các nghệ sỹ trình diễn bằng đàn ngọt,giọng ngâm mùi mẫn ,hẳn đã để lại trong lòng nhau ấn tượng vô cùng sâu sắc.Và sẽ có một ngày gần,CLB thơ NS HẢI-DƯƠNG

về đáp lễ với thành phố biển dạt dào sóng vỗ và đỏ rực màu hoa phượng...mến yêu .Xin gửi cho các thi nhân vài hình ảnh của buổi giao lưu để nhớ mãi về nhau :














MỐI TÌNH SONG HẢI*
(tặng chi hội thơ Đường Hải Phòng)

Anh ở Hải Phòng ; Em Hải Dương
Cách nhau bao tuổi,mấy cung đường
Duyên tình đã có ngàn năm trước ?
Nên mới gặp nhau , đã vấn vương !...

Chu Đậu 23-5-2013 T.D
*song Hải = Hải Dương & Hải Phòng

3 nhận xét:

  1. Em vừa về đến nhà là đã được đọc bài ngay rồi. Cám ơn anh. Cám ơn ban lãnh đạo công ty Gốm Chu Đậu và tất cả các nhà thơ của CLB thơ VN tỉnh Hải Dương.
    Một ngày vui trọn vẹn anh ạ.
    Hẹn gặp lại.

    Trả lờiXóa

  2. Cám ơn anh ThanhDa đã đưa tin và ảnh cuộc vui hôm qua đến với mọi người.
    TXT xin viết lại bài thơ thể hiện tình cảm với Chu Dậu, bài đã trình bày sáng qua

    ĐẤT THƠM CHU ĐẬU

    Đường về Nam Sách xa xôi
    Đông vui phố xá, bời bời lúa xanh
    Quê hương Chị Bưởi lừng danh
    Thái Bình nổi sóng hùng anh bao đời

    Hồn xưa: Chu Đậu đây rồi
    Nghe trong tiéng gốm có lời cha ông
    Bồi hồi nhìn ánh men trong
    Hoa văn, họa tiết Lạc Hồng hiện lên
    Gốm xưa đi khắp mọi miền
    Đông, Tây, Âu, Á lưu truyền ngàn năm
    Trải qua bao cuộc thăng trầm
    Đau thương, nghề tổ âm thầm một mai
    Năm trăm năm ấy phôi phai
    Ngày nay sống lại nhờ TÀI , nhờ TÂM
    Tưng bừng du khách về thăm
    Bao la sản phẩm hàng trăm, hàng ngàn.

    Yêu sao mười ngón tay vàng!
    Em từ đồng ruộng thành nàng tiên xinh
    Tay em nên tượng, nên bình
    Nên hoa nên lá... gửi tình cho ai
    Người đi muôn dặm dường dài
    Đất thơm Chu Đậu nhớ hoài trong tim !

    Trần Xuân Tích H.P.
    Email: tranxuantich@gmail.com
    Blogs: hoatruc.vnweblogs.com

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ rất hay . Xin phép anh,tôi đưa lên BLOG của tôi nha !

      Xóa