Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

THƠ CỦA BẠN THƠ - LÊ TUẤN ĐẠT


Thưa tôi không phải nhà thơ
    Gửi LVT

Thưa tôi không phải nhà thơ
Nhà thơ là bậc ngu ngơ thánh hiền
Tôi còn
 tục lắm chưa tiên
Bởi do cơm áo gạo tiền, ráng khôn
Cái khôn nó bó cái hồn
Làm thơ xong sẽ vo tròn mà chơi
Vo rồi đem ném lên trời
Tan vào mây khói thành lời vu vơ

Thưa tôi không phải nhà thơ
Nhà thơ là kẻ tôn thờ tự do
Tôi nghe chim hót líu lo
Tôi mê bèn bẫy và cho vào lồng
Xế đời sự nghiệp lông bông
Mấy câu vá víu đèo bồng phất phơ

Thưa tôi không phải nhà thơ
Nhà thơ uống rượu để chờ trăng lên
Còn tôi uống rượu để quên
Bao nhiêu ám ảnh bốn bên chập chùng
Nhà thơ là sự vô cùng
Còn tôi là đứa hơi khùng mà thôi

Thương tôi, nhớ nhé, bạn ơi
Miễn cho hai chữ trên đời: Nhà Thơ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét