Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

ĐƯỢC...MẤT !...

ĐƯỢC MÙA...NHƯNG CHẲNG THẤY VUI
"ĐẦU RA" VẪN CỨ SẬP SÙI, BẤP BÊNH !...



PHỐ QUÊ 02/6/2014
THANH DẠ NGUYỄN

Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

ƯƠM...

ƯƠM...




Ta ươm vào lòng đất một mầm cây
Gỉa bộ quên đi mấy tháng, mấy ngày
Khi trở lại sẽ thấy niềm hy vọng
Xanh xanh rất đỗi ngất ngây !...

Phố Quê 1/6/2014
THANH DẠ

THƠ TÌNH YÊU TRÊN TRANG BẠN

LINH HỒN ĐÁ




Trái tim em hoá đá đã lâu rồi
Sao anh nỡ thổi linh hồn vào đá
Nếu không gặp anh em đâu phải khổ
Đâu phải nhớ nhung quay quắt suốt canh trường.
Hòn đá vô tri, hòn đá chẳng biết buồn
Cứ mỗi sớm mỗi chiều yên vị
Không ngó ngàng chuyện trần gian tái thế
Không suy tư, không vật vã tâm hồn.

Nếu không gặp anh lệ chẳng biết trào tuôn
Không đợi chờ, không biết mình đau khổ
Đọc bài thơ chẳng nghẹn ngào nức nở
Không biết cuộc đời vô nghĩa chốn không anh!

 
Hồ Thanh Tịnh

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

HỌA THƠ VỚI BẠN NHÂN NGÀY SINH 25/5/2014

Duc Nguyen Minh Chúc mừng sinh nhật ! Họa vui :
BÁCH NIÊN MỚI GỌI
“ CỔ LAI HY “


Bách niên mới gọi “cổ lai hy”
Bảy mốt đời nay chuyện nhỏ ty
Khoản “ấy” còn ham chơi đã đã?
Chuyện “Yêu” còn muốn nỉ non ny?
Biển xanh hè đến còn ưa thích?
Hoa hậu hằng năm vẫn ngó si?
Bảy chục xuân rồi còn sung sức
Làng Phây bát ngát…khúc mê ly!...
H Đ
Thanh Dạ Nguyễn HỌA Với Duc Nguyen Minh :
SỐNG KHỎE SỐNG VUI
Người đời coi trọng chữ này : HY

Tự đại, tự cao...hóa tự TY
Tuổi trẻ ai không ham CHUYỆN ẤY
Sức già lão cũng khoái ĐIỀU NY
Tinh thần thanh thản nhiều ham muốn
Tâm trạng buồn rầu chả thiết SI
Lúc trẻ xông pha cùng chiến hữu
Tuổi già có bạn cụng vài ly !

Hi Hi Hi !

THƠ CỰU HS MỪNG SINH NHẬT THẦY

Thầy ! Tặng thầy ngày sinh nhật của thầy.

Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi

Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hả ? Thầy ơi ...
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng

Và thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai

Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ...

 
Ngân Hoàng

THƠ TRÊN TRANG BẠN (MỪNG SINH NHẬT THANH DẠ)

CHÚC ANH SINH NHẬT THẬT LÀ SAY
SAY TÌNH SAY NGHĨA BẤY LÂU NAY
SAY BÀI THƠ MỚI, SAY KHEN NGỢI
SAY CẢ HỒN YÊU VỚI PHÂY NÀY


CHÚC ANH SINH NHẬT THẬT LÀ YÊU
YÊU NGƯỜI YÊU CẢNH CỨ LIÊU XIÊU
YÊU SAO LỜI CHÚC TÌNH BẠN HỮU
SỐNG MÃI MUÔN ĐỜI VẪN KHÁT YÊU