Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

LUẬN ÁI THI (THƠ LUẬN TÌNH YÊU)





YÊU NHAU là SỐNG VÌ NHAU
VÌ MÌNH thái quá SẼ MAU CẠN TÌNH
Chữ rằng DUYÊN NỢ BA SINH
VÌ CHA MẸ,với VÌ MÌNH,VÌ CON
YÊU NHAU TÌNH NGHĨA SẮT SON
ĐINH NINH,CHUNG THỦY,CHO TRÒN ĐẠO YÊU !

Làng Hóp 22-9-2013 T.D

GỬI HỒNG NGA

SẼ LẤY TA ?
(gửi HN)
 HỒNG NGA

Ngẫm nghĩ điều chi
                              nỡ hóa già
Đâu còn đường nét của Hồng Nga
Yêu ta...
                 em hóa ra già để
Ngang tuổi cùng ta – sẽ lấy ta ?

Làng Hóp 23-9-2013 T.D

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

ĐỢI EM...

Mưa Ngâu gội bạc mái đầu . Chôn chân anh đứng giữa cầu đợi em !

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

CHƠI VƠI THU


CHƠI VƠI THU

 

Mùa Thu – mùa của chàng,nàng
Để ai thơ thẩn,mơ màng Mùa Thu
Muà thu vào cuộc viễn du
Khoác lên một chiếc Bờ-lu sắc vàng ?

Vào thu lòng chợt bàng hoàng
Nỗi gì rơi rụng,hóa hoang giữa đời
Con đường vào cõi chơi vơi
Nửa về quá khứ,nửa nơi vô cùng...!

Thu về thầm thĩ nhớ nhung
Nuối thương một thuở đỉnh chung hẹn thề
Thu đi rồi lại thu về
Hơi thu lạnh lạnh tê tê nồng nồng

Cố nhân nhớ cố nhân không
Tuổi thu còn có bóng hồng ngày xưa ?

Làng Hóp 21-9-2013 T.D

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

VỪNG TRĂNG 16




VỪNG TRĂNG 16 TRĂNG TRÒN .  TÌNH TA THẤT THẬP VẪN CÒN KHUYẾT...YÊU !

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

NHẬT KÝ TRÔNG GIĂNG


NHẬT KÝ TRÔNG GIĂNG




Trông giăng chẳng thấy giăng đâu
Hai mươi giờ,lại giọt ngâu khóc đời
Mây đen kéo kín bầu trời
Ông giăng liệu có nhớ lời hẹn không ?!

Làng Hóp đêm Rằm Tháng Tám Qúy Tỵ
(19-9-2013)  NGƯỜI TRÔNG GIĂNG - THANH DẠ

TRUNG THU TẠI NHÀ THANH DẠ