Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012


BỞI…
(nhân ngày Va-len-tin 14-02-2012)

Bởi em chỉ biết yêu anh
Nên em đã sớm trở thành Vọng-phu

Bởi anh nhiều bến,lắm bờ
Nên đêm đêm vẫn nằm mơ về nguồn

Nếu ai biết tổ chuồn chuồn
Thì không vướng phải nỗi buồn vu vơ !

Làng Hóp 13h15’ ngày 11-02-2012 T.D


Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2012

CẢM XÚC SA-PA
(tặng MH về chùm ảnh Sa-pa trong sương)

Thành phố và em lẫn với sương
Để tôi lạc lối ngã ba đường
Đất trời giao cảm trong mây khói
Tôi kiếm người xa trong vấn vương !

Làng Hóp 09h00 09-2-2012 T.D

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012

NHỚ EM-THẦY-THUỐC
(nhân ngày thầy thuốc VN 27-02-2012)

Nhớ khi cơn sốt vừa lui
Tiếng chim chợt hót,khung trời chợt xanh
Là em đã có bên anh
Tay bưng bát cháo,miệng xinh tươi cười
Tiếng em khẽ nhẹ chào mời
Nghe như tiếng mẹ nựng…hồi trẻ thơ
Sốt cao,mất ngủ - anh mơ
Em ngồi trực đến…quên giờ giao ban
Ngày ngày em đến hỏi han
Em tiêm mũi thuốc nhẹ nhàng như không
Người thân xa ; Biết anh mong
Em ngồi kể chuyện cho lòng anh khuây…

Anh nằm điều trị bấy nay
Bệnh vơi ; Sức lại dâng đầy như xưa
Tiếng còi tầm gọi sớm,trưa
Anh về lòng nặng tiếng thơ ân tình
Nhớ em - Đâu chỉ mình anh
Vì anh – đâu chỉ một mình em thôi
Yêu thêm biết mấy – Cuộc đời
Là khi ta sống vì người,vì nhau…!

Bệnh viện cán bộ Đồng Nai 1976 T.D

SANG XUÂN

Sang xuân trời đất giao hòa
Như hết hờn dỗi – người ta làm lành
Đất trời thêm những sắc xanh
Gió mây thêm ấm,lá cành thêm tươi
Thế gian thêm những tiếng cười
Và Người thêm mến yêu Người nhiều hơn ?

Phố Hóp 13h00 09-02-2012 T.D

GIỌT MÁU XUÂN HỒNG